Dân Việt

Đội bầu Đức thành “cây ATM điểm”, HLV “dị” nhất giải ghen tị Hà Nội FC

Đăng Khoa 22/10/2020 00:01 GMT+7
Trận thua đậm thứ 3 liên tiếp của HAGL ở giai đoạn hai V-League 2020 khiến nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi ngao ngán.

Diễn biến trận Quảng Ninh – HAGL (nguồn: BĐTV)

HAGL lại thua và thua đậm trước Than Quảng Ninh trong trận đấu diễn ra chiều ngày 20/10 trên sân vận động Cẩm Phả, điều này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nhưng cái cách mà đội bóng phố Núi chuẩn bị cho thất bại ấy mới khiến chính những cổ động viên của họ ngao ngán và nổi giận.

img

HAGL tung đội hình dự bị trong trận gặp Than Quảng Ninh chiều ngày 20/10.

Nhìn vào bản danh sách đăng ký thi đấu của HAGL trong chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh, một số phóng viên có mặt ở sân Cẩm Phả để “săn” SAO nhà bầu Đức đã phải thốt lên rằng họ dường như đã bị “lừa”. Với số ít người hâm mộ của HAGL lặn lội đường xa đi “tiếp lửa” đội nhà có lẽ cũng có chung cảm giác như vậy.

HAGL đã cất hết những ngôi sao như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy… lên ghế dự bị. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã bày tỏ sự ngạc nhiên với đội hình xuất phát của đội bóng nhà bầu Đức.

HLV Nguyễn Văn Đàn lên tiếng giải thích rằng, HAGL chủ động giữ chân các trụ cột vì lịch thi đấu dày đặc của V-League 2020. Nhưng vào thời điểm này, đâu chỉ có CLB HAGL thi đấu với lịch thi đấu 4-5 ngày một trận.

Lời giải thích của ông Đàn rõ ràng chưa thể làm hài lòng nhiều người hâm mộ đội bóng phố Núi. Bởi vậy, ngay sau khi trận đấu kết thúc, khá đông CĐV HAGL đã tập trung ở trước sân vận động Cẩm Phả để cùng hát: “Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…” Nếu có xem được đoạn video fan HAGL thể hiện sự ngao ngán với màn trình diễn của đội nhà kể trên, bầu Đức có vui nổi không?

Thất bại 1-3 trước Than Quảng Ninh, HAGL trở thành đội bóng duy nhất chưa giành được điểm số nào ở giai đoạn hai V-League 2020 tính đến thời điểm hiện tại. 3 trận đã đấu ở giai đoạn hai V-League 2020, đội bóng nhà bầu Đức chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng và để lọt lưới đến 11 lần.

img

Số ít cổ động viên HAGL có mặt trên sân Cẩm Phả cổ vũ đội nhà.

Mang tiếng là ở nhóm đua vô địch, nhưng HAGL đã nhận tổng cộng 27 bàn thua sau 16 trận đã đấu ở V-League 2020 và chỉ thua mỗi Quảng Nam (38 bàn thua), đội đang xếp chót bảng xếp hạng và có nguy cơ cao phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Nhìn cảnh HAGL giờ bị chính các đối thủ chế giễu là “kho điểm” hay "cây ATM điểm" của nhóm đua vô địch V-League 2020, bầu Đức có vui nổi không?

Trong khi đó, với phát biểu mới nhất về cuộc đua vô địch V-League 2020, chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn đã “ghen tị” với Hà Nội FC nhà bầu Hiển khi họ cứ gặp HAGL là được “dâng hiến” 3 điểm. Ông Thành thẳng thắn nói: “HAGL và TP.HCM đều là những đội mạnh của V-League và có nhiều cầu thủ xuất sắc.

Nhưng HAGL hay TP.HCM cứ gặp Hà Nội là thua. Hà Nội đang có 29 điểm nhưng họ đã lượm được từ HAGL và TP.HCM tổng cộng 12 điểm và ghi được 12 bàn thắng. Hà Nội đá với HAGL một trận thắng 3-0, một trận thắng 4-0; còn đá với TP.HCM một trận thắng 3-0, một trận thắng 2-0.

Hà Nội như được “dâng hiến” 12 điểm, trong khi Sài Gòn không có được may mắn ấy. Chúng tôi hứa với người hâm mộ rằng Sài Gòn không bao giờ ra sân đá bóng kiểu như HAGL hay TP.HCM. Bởi nếu HAGL hay TP.HCM thực sự cố gắng, có lẽ cuộc chơi giờ đã khác. Nhưng thôi, bóng đá mà…”