Dân Việt

Nóng 24h qua: Trèo qua ban công vào phòng dỗ cháu, bà rơi từ tầng 16 xuống tử vong

Phương Hà (tổng hợp) 10/08/2019 19:55 GMT+7
Trèo qua ban công vào phòng dỗ cháu khóc, bà rơi từ tầng 16 xuống tử vong; Bị nước lũ cuốn trôi 4km, cậu bé sống sót kỳ diệu;… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Trèo qua ban công vào phòng dỗ cháu khóc, bà rơi từ tầng 16 xuống tử vong

img

Lực lượng cứu hộ dùng xe thang tiếp cận mái tầng 4 để đưa thi thể nạn nhân xuống.

Gần 21h50 tối 9/8, tại chung cư VOV (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), do nghe thấy cháu nội khóc trong phòng khóa trái cửa, bà T (SN 1958) đã trèo ban công sang phòng cháu. Tuy nhiên khi đang cố gắng mở cửa sổ thì bà bất ngờ trượt chân ngã xuống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mễ Trì có mặt bảo vệ hiện trường, báo cho đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và xe cứu thương có mặt để làm công tác cứu nạn. 

Lực lượng cứu hộ đã dùng xe thang tiếp cận khu vực mái của tầng 4 và đưa nạn nhân xuống, tuy nhiên do bị rơi từ độ cao tầng 16 xuống nên người phụ nữ đã tử vong tại chỗ. 

Đại diện ban quản lý chung cư cho biết, người phụ nữ xấu số này ở cùng gia đình con trai và đang ở thuê một căn hộ trên tầng 16 của khu chung cư.

Ẩu đả trong sân bay Tân Sơn Nhất, bị phát hiện dương tính với ma tuý

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa lập biên bản, bàn giao đồn công an sân bay xử lý theo thẩm quyền 2 nhóm khách khoảng chục người do có hành vi ẩu đả, xô xát ngay tại khu vực ga đến quốc nội.

Trước đó, an ninh sân bay đã phát hiện 2 nhóm khách đánh nhau ngay tại khu bay. Những hành khách này được xác định có mâu thuẫn từ khi ở trên chuyến bay VN7832 từ Phú Quốc về TP.HCM. Ngay khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga, 2 nhóm khách này liền lao vào đánh nhau. Vụ việc nhanh chóng được an ninh sân bay kiểm soát.

Được biết, tất cả hành khách này đều bị xử phạt hành chính về tội gây mất trật tự trong khu bay.

Đáng lưu ý, chỉ một trong 2 nhóm được thả ra về. Nhóm còn lại (gồm 4 người) tiếp tục được bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý theo thẩm quyền do bị phát hiện dương tính với ma tuý.

Buộc 3 dây điện trung thế cho… tiện làm việc

img

Thợ thi công đã dùng dây buộc... 3 đường dây trung thế lại để sơn vôi mặt tiền công trình

Ngày 10/8, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết ,vừa phát hiện một trường hợp vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện.

Cụ thể, ngày 6/8, trong quá trình kiểm tra hiện trường sản xuất, Điện lực Hải Châu - PC Đà Nẵng đã phát hiện thợ thi công công trình liều lĩnh dùng dây cột… 3 dây trung áp 22kV xuất tuyến 474E11 lại với nhau để thuận tiện cho việc sơn vôi mặt tiền công trình.

Điều đáng nói, cùng với hành vi này, khoảng cách từ thợ sơn đến đường dây chỉ cách… 0,3 m, vi phạm nghiêm trọng an toàn lưới điện. Theo quy định khoảng cách an toàn lưới điện trong trường hợp này là 1m. 

Ngay sau khi phát hiện, Điện lực Hải Châu đã nhanh chóng yêu cầu nhóm thi công dừng ngay hành động trên và phối hợp với Đội sửa chữa nóng lưới điện tháo gỡ. Đồng thời Điện lực Hải Châu đã giải thích cho chủ công trình về những quy định liên quan đến an toàn điện, ngăn ngừa kịp thời các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tắm biển lúc biển động mạnh, 9 người bị sóng cuốn trôi

img

Hiện trường vụ 9 người gặp nạn

17 giờ chiều nay (10/8), một nhóm du khách đều làm ở một công ty tại tỉnh Bình Dương đến lưu trú tại một resort ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận) xuống biển tắm, mặc dù biển động mạnh.

Sóng biển cuốn trôi những du khách này ra xa. Nhiều người dân địa phương đã tìm cách cứu nạn, hô hấp nhân tạo và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Đến 18 giờ 30 chiều tối nay, đã có 9 du khách được vớt lên đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Gi (Bình Thuận) cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện La Gi, hiện đã có 4 người tử vong trong đó có 3 nữ và 1 nam. Hiện vẫn chưa rõ danh tính những nạn nhân này.

Bị nước lũ cuốn trôi 4km, cậu bé sống sót kỳ diệu

img

Cháu Ngân Công Việt (10 tuổi) may mắn thoát nạn khi cơn lũ cuốn trôi 4km

Một tuần sau cơn lũ đi qua, bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) chìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát, tang thương.

Ngay ở đầu bản, cháu Ngân Công Việt (10 tuổi) đầu chít khăn tang ngồi tựa vào cột nhà sàn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên sông Luồng, trong những đống đổ nát. Việt có ông bà nội đang mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Sáng định mệnh 3/8, Việt đang ngồi ở trên gác của nhà sàn thì lũ ập, nhà bị cuốn trôi. Việt may mắn ôm được thanh gỗ nhà sàn trôi ra giữa dòng nước lũ. Được một đoạn, Việt bị bật ra khỏi thanh gỗ và tiếp tục bị nước lũ đẩy đi.

“Khi bị đẩy khỏi thanh gỗ nhà sàn, cháu ôm vào được một cái cây ở giữa dòng nhưng bị đẩy đi tiếp. Gỗ nhiều quá, đâm vào người”, Việt nhớ lại.

Mẹ cháu Việt chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ là mất con rồi, nhưng may mắn, cháu trôi ra tận Bo Hiềng thì người dân vớt được. Còn bố mẹ chồng, nhà cửa, tài sản, cả 3 chiếc xe máy nữa trôi hết rồi, giờ chẳng còn gì nữa”.

Cố mở cửa sổ, người phụ nữ trượt chân rơi từ tầng 16 toà nhà chung cư tử vong

Khi đang cố gắng mở cửa sổ, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ trượt chân từ tầng 16 xuống lan can tầng 4 thuộc chung cư...