Dân Việt

Chính quyền xã vô cảm với cuộc sống người dân?

10/03/2012 06:40 GMT+7
(Dân Việt) - Ở tuổi 95, cụ Nguyễn Thị Tê ở vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ vẫn sống trong ngôi nhà làm bằng tôn, vách đất cũ nát, xập xệ... Mấy người con của cụ góp tiền làm nhà cho mẹ, nhưng nhiều năm không hoàn thành.

Cụ Tê cho biết: Mảnh đất cụ đang ở là của ông Nguyễn Trọng Kim mua từ năm 1954, diện tích khoảng 2.500m2. Sau đó ông Kim bỏ đi nơi khác sinh sống, mảnh đất này bỏ hoang. Năm 1965, cụ Tê đến đây ở trên diện tích gần 626m2.

img
Cụ Tê và con trai trước ngôi nhà xập xệ.

Năm 1967, bà Nguyễn Thị Trung - em cùng cha khác mẹ với ông Kim cũng đưa gia đình về sinh sống trên thửa đất này. Năm 2000, khi cụ Tê xin làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tranh chấp xảy ra.

Tháng 3.2010, UBND huyện Đức Phổ cấp sổ đỏ cho cụ Tê. Tháng 7.2010, UBND xã Phổ Thuận cấp phép cho cụ Tê làm nhà. Thế nhưng cứ mỗi lần tập kết vật liệu thì Bùi Văn Cường - con trai bà Trung và người thân lại kéo đến ngăn cản... Và mỗi lần như vậy, xã Phổ Thuận lại cử người xuống lập biên bản, phạt hành chính rồi thôi.

Ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: Huyện đã nhiều lần có văn bản, trực tiếp chỉ đạo chính quyền xã Phổ Thuận phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình cụ Tê. Thế nhưng xã vẫn không xử lý dứt điểm. Chậm nhất là ngày 10.3, huyện sẽ có văn bản lần cuối, giao trách nhiệm cho xã. Nếu tiếp tục để vụ việc kéo dài, UBND huyện sẽ kỷ luật Chủ tịch UBND xã.