Dân Việt

Chống dịch Covid-19, công đầu của ngành y

Trọng Thủy 03/03/2020 11:18 GMT+7
Đã từ lâu, người ta coi nghề y là một nghề quan trọng, nghề nhân đạo có quan hệ đến tính mạng con người, đến hạnh phúc của từng gia đình, tương lai nòi giống, đến sức khỏe và sự cường thịnh của một dân tộc. Đặc biệt trong đợt chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Cũng rất ít nghề căng thẳng như nghề y, mắc một thiếu sót nhỏ cũng có thể gây nên tàn phế, thậm chí là lấy đi cả tính mạng con người. Và người mắc lỗi, có khi không còn cơ hội sửa chữa, khắc phục cho bản thân mình.

Thế nên, chọn nghề y để học, chọn nghề y để làm việc, nghĩa là chấp nhận dấn thân trong gian lao, áp lực và sự khắt khe của xã hội với chính mình. Nhất là trong những khi chống dịch, như dịch Covid-19 đang hoành hành thời gian gần đây. 

Một lần nằm điều trị tại bệnh viện, tôi thấy, có bác sĩ mới ra trường, đã dành hết lương tháng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo là đồng bào dân tộc mua thuốc chữa bệnh. Cô điều dưỡng viên đang nuôi con nhỏ cho bệnh nhi bị cúm ho gà bú sữa trực tiếp, mà không sợ lây nhiễm đến con mình. Một bác sỹ già, chân đau, mà hết giờ làm việc vẫn gắng đi thăm lại các bệnh nhân trong phòng.

Đẹp là thế, tận tình là thế, nhưng có mấy ai để tâm mà ghi nhận, mà cảm ơn. Đã có không ít vụ người nhà bệnh nhân chửi mắng, động thủ với người đang tìm ra bệnh cho thân nhân của mình chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu.

img

Việt Nam đang thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh IT

Một bác sỹ vừa đi chống dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc về, tâm sự: "Nghề nào cũng có sai lầm, nhưng với ngành y thì không thể. Nếu điều trị ở trong bệnh viện mà sai lầm thì giá phải trả là cả mạng người. Nếu đi chống dịch mà mắc sai lầm thì hàng trăm, hàng ngàn người lây nhiễm sẽ gây nên tốn kém tiền của, công sức, tinh thần của cả một cộng đồng, xã hội. Và nếu có ca tử vong vì virus corona, thì đằng sau đó, còn là một nỗi đau của gia đình, mà hệ lụy là vô cùng lớn lao. Chúng tôi biết vậy và luôn hành động như vậy!".

Nhưng dường như xã hội thiếu công bằng, chủ yếu "quan tâm" đến những mặt chưa tốt, những hiện tượng tiêu cực của ngành y, mà quên rằng, hàng trăm đề tài khoa học, những phát minh y khoa có giá trị to lớn, rất nhiều ca mổ thành công…

Việc nêu gương chỉ chiếm dăm phút trên sóng truyền hình, phát thanh hoặc chục dòng trên chuyên mục sức khỏe của các tờ báo in. Còn một sai lầm hoặc tai nạn nghề nghiệp của y bác sĩ nếu xảy ra, là ngay lập tức bị mổ xẻ đến tận cùng.

Ở đời, vốn quý nhất là sức khỏe, nhìn rộng hơn là sự sống của con người, của giống nòi, của tương lai dân tộc. Thế nên, phòng bệnh cũng cần nghề y, chữa bệnh cũng là nghề y. Một nghề y lành mạnh, lạc quan, văn mình và tiến bộ… là hy vọng của quốc dân. Muốn có được điều ấy, tự thân mỗi người trong ngành y phải học tập, tu dưỡng và khám phá bản ngã chính mình; nuôi dưỡng và tận hiến những giá trị ấy qua nhiều thế hệ để tròn bổn phận với Tổ quốc, với nhân dân.

Không có nghề nào đi vào đời sống con người một cách sâu sắc và cấp thiết như nghề y. Hơn hết, trong lúc này, khi dịch bệnh Covid-19 vừa hiểm nguy, vừa diễn biến khó lường…nhưng đất nước vẫn an toàn, bình yên. Công lao to lớn ấy, trước hết thuộc về ngành y. Và giờ đây, cán bộ, nhân viên, bác sỹ… vẫn đang thầm lặng, làm việc hết sức mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trân trọng, thấu hiểu và biết ơn những hy sinh cao quý ấy, chúng ta hãy bày tỏ lòng tri ân đến các y bác sĩ - những người đã bảo vệ sức khỏe của bạn, của gia đình bạn, của tất cả chúng ta.