Dân Việt

Sát thủ máu lạnh bị hạ sát và 32 tiếng đối đầu lạnh người

22/03/2012 21:13 GMT+7
Dân Việt - Một vụ đọ súng diễn ra căng thẳng giữa một bên là cảnh sát, bên kia là sát thủ máu lạnh Mohamed Merah. Ước tính, khoảng 300 viên đạn đã bắn ra trong cuộc đối đầu đầy kịch tính này...

Cuộc vây bắt nghẹt thở nghi phạm Mohamed Merah cuối cùng đã khép lại vào lúc khoảng 11h40 trưa nay, 22.3 (giờ Paris), sau khi đối tượng nguy hiểm này bị đội đặc nhiệm Pháp bắn chết.

img
 

Phát biểu trước giới truyền thông hồi đầu giờ chiều, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết, vào khoảng 10h30 sáng nay (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành ném lựu đạn vào tầng một của tòa nhà năm tầng – nơi Mohamed Merah đang cố thủ. Khi ấy, nghi phạm vẫn không có phản ứng gì.

Sau đó, cảnh sát đã quyết định xông vào tòa nhà để truy lùng đối tượng. Tới tận khi ấy, Mareh mới từ phòng tắm lao ra, tấn công cảnh sát điên cuồng bằng nhiều khẩu súng khác nhau.

Một vụ đọ súng diễn ra căng thẳng giữa một bên là cảnh sát, bên kia là sát thủ máu lạnh Mohamed Merah. Ước tính, khoảng 300 viên đạn đã bắn ra trong cuộc đối đầu căng thẳng này.

“Cuối cùng, Mohamed Merah nhảy qua cửa sổ, trong khi tay vẫn cầm súng và vẫn tiếp tục nã đạn. Hắn bị phát hiện tử vong trên mặt đất”, ông Gueant cho biết.

Hai sỹ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ đột kích nguy hiểm này. Hiện, vẫn chưa biết tình trạng của họ ra sao.

Như vậy, cuộc vây bắt Mohamed Merah – kẻ bị tình nghi là thủ phạm của ba vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng tại Pháp – đã chính thức khép lại, sau 32 giờ đồng hồ thương thuyết, bố ráp căng thẳng.

Việc nghi phạm bị bắn chết có thể coi là kết quả không mong muốn đối với Pháp. Bởi lẽ, ngay từ đầu, ưu tiên của lực lượng an ninh nước này là nhằm bắt sống đối tượng, tìm hiểu cặn kẽ động cơ và phát hiện những kẻ đồng lõa nếu có.

Ngay sau khi Mohamed Merah bị tiêu diệt, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã xuất hiện trên truyền hình, lên tiếng hoan nghênh những nỗ lực của lực lượng cảnh sát Pháp.

Tổng hợp