Dân Việt

Gã hiếp dâm hàng loạt chấn động Bờ Đông lĩnh 3 án tù chung thân

17/03/2013 06:56 GMT+7
(Dân Việt) - Gã Aaron Thomas vào thứ sáu qua đã bị một cấp tòa Mỹ tuyên 3 án tù chung thân liên tiếp cộng 80 năm tù, do hắn thực hiện vụ hiếp dâm hàng loạt nhiều phụ nữ.

Gã cuồng dâm 41 tuổi này bị cảnh sát đặt biệt danh “Gã hiếp dâm Bờ Đông”.

Số án tù chồng chất này có nghĩa Thomas sẽ chết rục trong tù và không bao giờ được xét ân xá, theo lời công tố viên: “Chung thân là chung thân”.

img
“Gã hiếp dâm Bờ Đông” Thomas bị đưa đến tòa

Bắt cóc bằng súng giả

Hồi cuối tháng 11.2012, Thomas đã nhận 1 tội danh bắt cóc và 2 tội danh hiếp dâm trong vụ án năm 2009: Vào dịp lễ hội vui “Đêm của quỷ” Halloween ngày 31-10 năm ấy, 3 cô gái trong độ tuổi 16, 17 sau khi đi xin kẹo ở nhà hàng xóm đang trên đường về nhà thì bị Thomas chặn đường “xin đểu” tiền.

Các cô phải đi theo hắn vì thấy hắn cầm khẩu súng, mà không hề biết thật ra đó chỉ là chiếc bật lửa hình khẩu súng! Cả nhóm đi vào một hẻm núi phía sau một siêu thị, buộc họ buông các túi kẹo rồi dẫn họ đến một cánh rừng gần đó. Hắn bắt họ nằm sấp xuống đất rồi hắn hiếp 2 cô gái 17 tuổi trong khoảng 1 giờ. Cô gái thứ ba 16 tuổi tranh thủ thời cơ dùng điện thoại di động (mà cô giấu được dưới tay áo) để nhắn tin cho mẹ. Bà báo cảnh sát và Thomas bỏ trốn khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần.

Vì vụ bắt cóc hiếp dâm này, Thomas bị tuyên 3 án tù chung thân liên tiếp cùng 80 năm tù vì hai tội bắt cóc khác. Nhưng hắn còn có thể bị chồng thêm vài án chung thân nữa, vì “Gã hiếp dâm Bờ Đông” còn bị nghi đã hiếp ít nhất 17 phụ nữ khác trong hơn 20 năm (từ năm 1997) ở các bang phía đông nước Mỹ như Connecticut, Virginia, Rhode Island, Maryland. Cảnh sát đã lấy được mẫu DNA của Thomas cho thấy hắn có thể là thủ phạm 12 vụ hiếp dâm này.

Mãi đến tháng 3.2011, cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) mới bắt được hắn sau khi thấy mẫu DNA trên một cán thuốc lá của hắn. Cũng trong tháng 11 năm ngoái, hắn đã nhận tội bắt cóc và hiếp một phụ nữ 41 tuổi hồi năm 2001. Sẽ có phán quyết tuyên án tù đối với “Gã hiếp dâm Bờ Đông”.

Già rồi thì khó hiếp!

Tại tòa, Thomas chuẩn bị sẵn một bản tuyên bố, để xin lỗi những hành vi phi đạo đức và không đúng đắn” của hắn. Hắn kể rằng hắn từng có một thời thơ ấu “không được văn minh” do bị cha ruột lạm dụng tình dục. Hắn bị rối loạn cảm xúc và không được dạy những điều đạo đức và hắn luôn muốn có ai đó giúp hắn không làm tổn thương người khác.

Thomas tự nhận là “một kẻ thất bại bệnh hoạn”. Khi trả lời phỏng vấn của báo Washington Post, Thomas từng nói hắn không thể biết vì sao hắn không thể ngưng hiếp dâm phụ nữ, và hắn xem họ chỉ là “những đồ vật”. Hắn cho biết nạn nhân đầu tiên của hắn hồi đầu những năm 1990 là một ả điếm. Thomas cũng cho biết rằng hắn biết mình làm là sai, không muốn phủ nhận tội lỗi nhưng hắn rất muốn được trả tự do vào một ngày nào đó, đúng thời điểm con trai hắn sẽ dự vũ hội kết thúc thời trung học. Trong thực tế, hắn chẳng hề có con.

Luật sư của bị cáo đề nghị nữ quan tòa Mary Grace O’Brien ban một mức án, để Thomas có thể được tha tù vào một ngày nào đó, có thể là khi hắn đã 60 hoặc 70 tuổi. Lý do của luật sư: khi đến tuổi ấy, kẻ tội phạm tình dục hiếm khi tái phạm.

Nhưng phía công tố khẳng định vụ Thomas cưỡng bức 3 cô gái là “một tình huống ác mộng” và đề nghị tòa tuyên án tù chung thân. Họ nói chẳng có lý do gì Thomas sẽ không tái phạm”. Chánh án O’Brien “duyệt”, vì Thomas không chỉ hiếp dâm, mà còn chiếm đoạt sự trong trắng thơ ngây, sự bình an tâm hồn của các nạn nhân trong vụ án “Đêm của quỷ”. Bà nói Thomas không hề bị điên, hắn biết rõ việc hắn làm.

Trước đó, luật sư của Thomas ráng bào chữa theo hướng hắn bị điên: trong tù hắn thường cắt cổ tay và bôi máu lên tường phòng giam. Hắn cũng nói có lúc hắn mang một nhân cách khác có tên gọi là Erwin. Nhưng các chuyên gia y tế tâm thần phát hiện hắn “diễn kịch” hoặc thể hiện những “triệu chứng” quá đáng. Bác sĩ tâm lý Mark Hastings do tòa chỉ định đã làm chứng, khẳng định hắn vẫn có đủ nhận thức để hầu tòa, nhưng hắn mắc chứng cuồng dâm, bên cạnh đó là việc thường bị cha ruột lạm dụng tình dục khi hắn còn là một đứa bé, nên hắn mắc chứng trên. Cha hắn là một sĩ quan cảnh sát, đã qua đời.

Đau đớn nhưng thứ tha

Hai cô gái từng là nạn nhân trong “Đêm của quỷ” Halloween năm 2009, nay ở độ tuổi 20 đã đến tòa, sau khi nghe tuyên án đã cho biết họ tha thứ cho Thomas, và họ sẽ cầu nguyện cho hắn chữa được chứng ham muốn tình dục. Nhưng họ cũng hy vọng hắn sẽ không bao giờ có thể ra khỏi tù, và họ khó thể quên được đêm kinh hoàng ấy, đời họ thay đổi hoàn toàn.

Một cô kể sau sau vụ bắt cóc hiếp dâm, cô không dám lái xe ngang qua hẻm núi ấy và không muốn ra khỏi nhà, không dám xuất hiện ở nơi đông người và phải trải qua vô số đêm không ngủ, lo sợ liệu mình đã an toàn hay chưa, ngay trong nhà mình.

Cô đã sớm đi học lại sau vụ ấy, vì không muốn bạn cùng lớp suy đoán cô là một nạn nhân, mặc dù cô rất khó tập trung vào chuyện học tập. Nhưng cô gái giấu tên nói: “Tôi tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã làm, và mong cho anh ấy được bình yên. Trong khi nhiều người trù ẻo kẻ tấn công họ, tôi cầu nguyện cho anh ta, dù anh ta gây đau đớn cho tôi và những người tôi yêu, tôi biết anh ta cùng gia đình cũng bị đau khổ”.

Nhưng mẹ của nạn nhân thứ ba nói con bà hoàn toàn thay đổi từ sau vụ ấy, không thể học xong đại học và “con bé hầu như câm hẳn, khác trước kia - rất vui tính, yêu đời”.

Theo Thế giới & Hội nhập