Dân Việt

Ngổn ngang chuyện ngành du lịch

21/03/2013 06:38 GMT+7
(Dân Việt) - Có lẽ chưa khi nào chuyện liên quan đến ngành du lịch lại ngổn ngang như thời điểm này. Từ sau Tết Quý Tỵ đến giờ, ngành này đang vướng vào bao nhiêu chuyện.

Khởi đầu là vụ “treo nhầm” tranh quảng bá cho du lịch Trung Quốc tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2013 (diễn ra từ ngày 6 - 10.3 ở Berlin, CHLB Đức). Vụ này được lãnh đạo Tổng cục Du lịch giải thích là “treo nhầm” từ lúc chưa khai mạc, sau đó anh em đã phát hiện ra và đến khi khai mạc thì đã kịp tháo bỏ, mọi chuyện không có gì to tát.

Thế nhưng mới đây, một bằng chứng mới được đưa ra, bức ảnh chụp lại bằng chứng treo nhầm tranh có thông số kỹ thuật chỉ ra cho thấy, bức tranh vẫn được treo ngay cả khi hội chợ đã chính thức khai mạc. Lần này thì không thấy lãnh đạo Tổng cục Du lịch nói gì nữa, chắc rút kinh nghiệm vì càng nói càng… “lòi đuôi”.

Cú “sốc” thứ hai là vụ đương kim Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ bỏ cuộc chơi, với lý do là “quá mệt mỏi vì chuyện thị phi”.

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) cho biết: “Lý do sức khỏe chỉ là một phần, có lẽ Lý Nhã Kỳ xin rút vì cảm thấy mệt mỏi, bị xúc phạm khi báo chí vẫn không ngừng truy vấn về bằng cấp, nhân thân con liệt sĩ… Việc công bố bằng tốt nghiệp đại học của cô trước báo chí cũng là hành động cực chẳng đã”.

Thế nhưng khi Cục công bố bằng của đại sứ, một scandal khác lại nổ ra, vì có người cho rằng tấm bằng của cô có quá nhiều nghi vấn, thậm chí còn kết luận là bằng giả. Các thành viên của một diễn đàn đang mở cuộc truy lùng tung tích của tấm bằng này từ trường của Lý Nhã Kỳ từng theo học bên Đức...

Xung quanh tấm bằng của đại sứ du lịch- một câu chuyện dai dẳng từ năm ngoái tới giờ, chỉ có một mấu chốt duy nhất: Chức vụ đại sứ du lịch không đòi hỏi phải có bất cứ bằng cấp gì, nhưng một khi đã trưng bằng ra, thì đó phải là bằng thật.

Một chuyện khác cũng đang khiến dư luận quan tâm, đó là việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trong một lần phát biểu đã đưa ra nhận xét: “Lãnh đạo Tổng cục Du lịch chỉ giỏi đi hát karaoke”, sau khi chỉ ra rất nhiều yếu kém trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch của VN. Lãnh đạo Tổng cục, đương nhiên lại phản ứng trước nhận xét này, mất công ông Thứ trưởng lại phải nhắc lại ý kiến của mình một lần nữa, trưng ra nhiều chuyện “bẽ bàng” hơn cho Tổng cục.

Dồn dập những chuyện đang xảy ra với ngành du lịch thời gian này khiến dư luận hết “ô” lại đến “thế a”, thực tế đang đặt ra một câu hỏi: Không biết những người quản lý của ngành đã thực sự “toàn tâm toàn ý” với công việc của mình hay chưa mà để xảy ra lắm “phốt” thế?