Dân Việt

Tẩy chay thịt heo, người nuôi thua lỗ

27/07/2010 06:44 GMT+7
(Dân Việt) - Nửa tháng qua, người chăn nuôi heo ở huyện Cai Lậy, Châu Thành, Tiền Giang phải gấp rút bán heo chạy dịch tai xanh.
img
Cấm bán thịt heo, hàng loạt sạp thịt của tiểu thương chợ Cai Lậy đành bỏ trống.

Anh Nguyễn Văn Thái (xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thừa nhận: Khoảng một tuần trước, đàn heo của anh phải bán đổ, bán tháo cho thương lái vì đột nhiên bỏ ăn. "Heo có dấu hiệu bệnh (chưa rõ bệnh gì) thương lái đến mua hết, những con 40-50kg bán chỉ được 80.000-90.000 đồng/con, còn heo trên dưới 1 tạ thì bán được 100.000-150.000 đồng/con. Dù bèo vậy cũng phải bán, kiếm lại được đồng nào hay đồng ấy"- chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ cùng xã) cho biết.

Ông Lê Minh Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang bức xúc: "Vấn đề nan giải của ngành thú y hiện nay là một số người vì lợi ích riêng đã lén lút vận chuyển heo mắc bệnh sang địa phương khác bán. Đây là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lây lan nhanh".

Cũng do ảnh hưởng của dịch tai xanh, từ đầu tháng 7 đến nay, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục giảm mạnh. Nếu như trong 5 tháng đầu năm 2010, giá heo hơi tại Tiền Giang được thương lái thu mua ở mức 3 - 3,5 triệu đồng/tạ. Đến đầu tháng 7, giảm xuống chỉ còn ở mức 2 - 2,5 triệu đồng/tạ.

Còn hiện tại, heo hơi bị thương lái tẩy chay, thịt heo thì bị cấm tiêu thụ tại các chợ như: Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Ngã Năm, khiến cho người chăn nuôi lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Chị Phạm Thị Kim Tuyến (ngụ ấp 5 xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) cho biết: "Heo đã tới lứa xuất bán nhưng không ai mua, để nuôi thêm thì thức ăn vẫn phải đổ. Trong khi đó, giá thức ăn vẫn giữ vững ở mức khá cao, từ 250.000- 350.000 đồng/bao (bao 25kg). Cứ tình trạng này mà kéo dài, dù giá heo có tăng lên 4-5 triệu đồng/tạ, cũng nắm chắc phần lỗ".

Không chỉ người chăn nuôi, tiểu thương kinh doanh thịt heo cũng méo mặt vì thịt heo bị tẩy chay. Chị Huỳnh Thị Nhàn (tiểu thương ở chợ Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy) thở dài: "Từ khi dịch heo tai xanh bùng phát, buôn bán thì ế ẩm. Còn bây giờ cấm bán, chẳng biết làm sao để sống nữa…".