Dân Việt

Xoa dịu nỗi lo bệnh tật

06/07/2010 11:41 GMT+7
(Dân Việt) - Báo NTNN phối hợp Hội Tích thiện liên phường Hà Nội, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi Hà Nội cùng nhóm bác sĩ tình nguyện đã tiến hành tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà tại xã Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh vào sáng 4- 7.
 img
Người dân xã Châu Phong nhận thuốc miễn phí tại trạm y tế.

Cần lắm những bàn tay

Mới sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại Trạm y tế xã Châu Phong để chờ được khám bệnh miễn phí. Sau phần khai mạc gọn nhẹ, mọi người đều bắt tay ngay vào việc. Các bác sĩ tình nguyện của các Bệnh viện E, Hữu nghị Việt - Xô, 175, 108 ân cần hỏi thăm từng người bệnh.

Những cụ già được hướng dẫn cụ thể vào bàn nào lấy sổ y bạ, bàn nào khám bệnh, bàn nào phát thuốc, trao quà.. Mặc dù khu vực Trạm y tế xã Châu Phong không được rộng rãi cho lắm, nhưng tuyệt nhiên không có sự chen lấn xô đẩy…

Ông Lê Quang Chính - Trạm trưởng Trạm Y tế Châu Phong cho biết: Là nơi đảm nhiệm việc khám chữa bệnh cho nhân dân 4 xã của huyện Quế Võ gồm Phù Lãng, Đức Long, Ngọc Xá và Châu Phong, nhưng trạm chỉ có 6 giường bệnh và 6 cán bộ (1 bác sĩ, 4 y sĩ và một y tá) nên luôn rơi vào tình trạng quá tải. Hôm nay có đoàn của Báo NTNN tổ chức về khám chữa bệnh cho bà con đã san sẻ gánh nặng cho tuyến y tế cơ sở chúng tôi rất nhiều…

Tranh thủ giờ giải lao, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Trường – nguyên cán bộ Bệnh viện 354 cho biết: Qua việc khám chữa bệnh cho thấy, nhận thức về y tế của người dân ở đây còn hạn chế. Các bệnh mà bà con thường mắc phải là về huyết áp, suy nhược cơ thể, cột sống, hệ tiêu hoá… Ngoài số thuốc bổ phát miễn phí, chúng tôi còn kê thêm các loại thuốc chữa bệnh để người dân tự mua và điều trị.

Mát lòng ngày nắng hạ

Tại xã Châu Phong, Đoàn đã khám bệnh và tư vấn miễn phí cho 113 người, 142 người được tặng quà và phát thuốc miễn phí.

Sau khi được các bác sĩ khám, bà Nguyễn Thị Thiết (78 tuổi) bộc bạch: “Đã ngần này tuổi rồi mà tôi chưa một lần được bác sĩ khám bệnh. Mỗi khi ốm đau chỉ thuốc nam uống qua quýt. Nay được các bác sĩ khám cẩn thận, biết bệnh tình của mình không nghiêm trọng, lại được tặng cả thuốc bổ về uống, thực là cả đời nay mới có một lần”.

Ngước đôi mắt ngầu đục vì mù lòa, ông Lê Văn Chiền, 84 tuổi, ở thôn Thất Công cho biết: “Mắt đã mù nhiều năm, nay lại thêm nhiều bệnh của người già, nhà thì nghèo đâu nên tôi không có điều kiện đi bệnh viện. Hôm nay được khám bệnh một lần, ngộ nhỡ có chết cũng đỡ tủi thân vì vẫn được xã hội quan tâm”.

Dù đã rời quân ngũ 5 năm, nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Minh Trường luôn gắn bó với công tác từ thiện xã hội. Bà tâm sự: “Tham gia công tác xã hội, mục đích của tôi là đóng góp một phần khả năng chuyên môn của mình nhằm giúp đỡ những bà con còn khó khăn không có điều kiện chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế. Nếu sức khoẻ cho phép, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ bà con”.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng bà Hoàng Thị Tâm, bà Tô Thị Phúc... chẳng quản nắng nóng vẫn cũng những người trong đoàn hướng dẫn từng người bệnh đến bàn lấy sổ, phát thuốc, tặng quà cho từng người. Tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” được mọi người nêu cao. Tiết trời ở Châu Phong nắng nóng, nhưng có lẽ với nhiều người, nó đã dịu đi rất nhiều bởi những nghĩa cử ấm áp.