Căn biệt thự này có tên Lebelle Epoque, nằm gần vịnh Monaco, đã có lịch sử 97 năm. Nó có ba phòng ngủ, một bể bơi, một sân vườn hoàn hảo trên nóc, một thư viện, ngoài ra còn có cả phòng xem phim mini, phòng spa, nhà để xe ngầm, với tổng diện tích khoảng 1.625 mét vuông.
Thư viện hoành tráng |
Phòng ngủ rộng lớn và xa hoa |
Phòng ăn |
Năm 1999, tại ngôi nhà này đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng, và chủ nhân của căn biệt thự là tỷ phú ngân hàng Edmond Safra đã chết trong phòng tắm vì lý do nghẹt thở.
Theo tin tức bên lề, nguyên nhân có thể tỷ phú bị ám sát bởi băng nhóm người Nga nhằm báo thù việc ông hỗ trợ FBI triệt phá một vụ rửa tiền ở Monaco.
Năm 2000, hai anh em nhà Candy người Anh đã mua lại căn biệt thự này chỉ với giá 10 triệu bảng từ bà vợ góa của Safra và bỏ thêm 26 triệu bảng để trùng tu căn nhà này . Và mới đây ngôi nhà đã được bán với giá quá hời 199 triệu bảng Anh cho một vị hoàng thân đến từ Trung Đông.
Chiếc bàn có hướng nhìn ra Vịnh Monaco. |
Xuân Trang