Dân Việt

Ma Quai Thàng rộn tiếng thoi đưa

11/04/2013 06:58 GMT+7
(Dân Việt) - Sau tết, công việc đồng áng rảnh rỗi cũng là lúc các bà mẹ người Lự dạy con gái mình dệt vải, thêu thùa. Bản Ma Quai Thàng, xã Ma Quai (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) mùa này êm ả trong tiếng thoi đưa, tiếng quay xe sợi.

Trong những tiêu chí đánh giá sự khéo léo, đảm đang của phụ nữ dân tộc Lự, việc giỏi nghề xe sợi, dệt vải là thước đo đầu tiên. Cô gái Lự, trước khi về nhà chồng đã phải thông thuộc tất cả các công đoạn trong việc canh cửi như trồng bông, xe sợi, đưa thoi, dệt vải và thêu thổ cẩm. Ngoài dệt quần áo, váy ra thì sản phẩm dệt của phụ nữ Lự còn có các loại túi, khăn, địu… Những túi đeo do phụ nữ Lự làm ra là những sản phẩm rất có giá trị cả về thẩm mỹ và giá trị truyền thống.

img
Lò Thị Pàu (19 tuổi), lấy chồng được gần 1 năm, rất giỏi nghề canh cửi.
img
Những thiếu nữ người Lự theo mẹ kéo sợi dọc đường qua bản Ma Quai Thàng.
img
Dù cuộc sống không còn khó khăn, nhưng người Lự vẫn tự trồng bông, dệt vải và may những sản phẩm từ váy, khăn, túi... đến chăn, ga, gối.
img
Chị Lò Thị Én bên khung cửi dệt truyền thống.
img
Bà cụ Lò Thị Nàng (83 tuổi), vẫn tinh mẫn với nghề.
img
Bản Ma Quai Thàng yên bình, mùa này rộn tiếng cười và tiếng thoi đưa.