Dân Việt

Đến lượt “đệ nhất người tình” Pháp bị phản pháo

22/06/2012 15:40 GMT+7
Dân Việt - Không lâu sau bê bối nữ nhà báo Valérie Trierweiler ủng hộ đối thủ chính trị của bà Ségolène Royal, “tình cũ” của Tổng thống Pháp lại quay ra đổ lỗi cho bà Trierweiler vì kết quả bầu cử hồi năm 2007.

Khi ấy, bà Royal là gương mặt đại diện của đảng Xã hội tham gia cuộc chạy đua vào điện Elyssee. Như kết quả ai cũng đã biết, bà đã không thể thắng nổi ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống năm đó.

img
Tình cũ và tình mới của ông Hollande

Trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point hôm 21.6, bà Royal công khai chỉ trích rằng, chính nữ nhà báo Trierweiler đã chia rẽ ông Francois Hollande khỏi bà trong chiến dịch tranh cử cách đây 5 năm.

Bà Royal cũng khẳng định, chính bạn gái hiện tại của Tổng thống là người đã ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp chính trị của bà trong những năm qua.

“Tôi nhận ra mối quan hệ giữa họ (ông Hollande và bà Trierweiler) từ năm 2007. Tôi hiểu vì sao Francois lại không giúp đỡ tôi”, bà Royal nói.

“Lúc đó, tôi đã tự nhủ rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi và tôi đã chấp nhận”.

Hồi tuần trước, “bão chính trị” đã tấn công điện Elyssee khi bà Trierweiler để lại dòng tin nhắn gây tranh cãi trên trang mạng xã hội Twitter.

“Chúc may mắn, ông Olivier Falorni”, bà Trierweiler bày tỏ sự ủng hộ với đối thủ của bà Ségolène Royal, đồng thời cho rằng, ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của các cử tri địa phương.

Được biết, bản thân Tổng thống Francois Hollande tỏ ra hết sức tức giận và cảnh báo bạn gái “không bao giờ được phép để chuyện tương tự lặp lại”.

Theo Telegraph