Dân Việt

Một người gốc Việt bị sát hại dã man tại Scotland

15/08/2010 08:04 GMT+7
(Dân Việt) - Bị một nhóm côn đồ đánh dã man, Simon San, 40 tuổi, một người gốc Việt làm nghề giao hàng ăn ở Scotland đã tử vong tại bệnh viện thành phố Edinburgh.

Thi thể của Simon San được phát hiện ngay bên ngoài nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh Yong Hua Garden ở Edinburgh trong tình trạng bị nhiều thương tích nặng trên cơ thể.

img
Ông San bị đánh do tranh giành lãnh địa kinh doanh.

Mặc dù được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi và đã tử vonghôm 11-8. Theo nhiều nhân chứng, một băng nhóm thanh niên đã ra tay giết hại Simon San trong một vụ tranh giành lãnh địa cung cấp đồ ăn nhanh Trung Quốc ở khu vực nói trên.

Người dân địa phương kể lại các băng nhóm gồm nhiều thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 17 đã tụ tập quậy phá bên ngoài nhà hàng nói trên. Họ ngồi lên nóc xe ô tô của San và đánh ông vô cớ khi ông ra lấy xe. Bọn côn đồ đã dùng gậy đánh vào người và đập đầu của San nhiều lần xuống đường.

Đây là lần thứ hai San bị tấn công. Hồi đầu năm nay, băng nhóm thanh niên nói trên đã từng đánh San sau khi ném tuyết vào mẹ ông này.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ sát hại và mối liên hệ của San với những tên côn đồ này.

Theo BBC