Dân Việt

Mẹ già gần 20 năm nuôi các con điên dại

19/04/2013 08:40 GMT+7
(Dân Việt) - Bà Phạm Thị Túy (62 tuổi, ở đội 1A, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang ngày ngày nhìn các con điên dại vì chất độc da cam mà tái tê nỗi lòng...

Bà Túy lấy chồng là ông Nguyễn Viết Nam - người chiến đấu hơn 10 năm ở chiến trường miền Nam, trở về với 1 chiếc chân và nhiều thương tích mà mỗi khi trái gió trở trời là ông đau ốm. Trước khi lấy nhau, ông Nam đã nói với bà: “Em phải thật dũng cảm lắm mới lấy anh...”. Hai người con trai lần lượt ra đời. Con lớn là Nguyễn Viết Công, sinh năm 1983, con bé là Nguyễn Viết Văn (sinh năm 1985).

img
 

Hồi bà sinh Công ra khỏe mạnh bình thường nhưng bắt đầu từ 10 tháng tuổi, Công sinh đau ốm co giật liên tục. Học đến lớp 4, thầy giáo không dám nhận Công nữa. Còn Văn thì bị thiểu năng trí tuệ từ ngay trong bào thai. Ông bà thất vọng và đau đớn khi nhìn các con cứ thế lớn lên trong điên dại, ngây ngô. Ông Nam cứ cho rằng lỗi tại vợ, nhưng rồi một ngày ông phát hiện ra thủ phạm chính là chất độc da cam đã ăn sâu vào cơ thể ông và những đứa con vô tội. Ông đau buồn, lâm bệnh rồi ra đi...

Chồng mất, gần 20 năm qua trong căn nhà cấp bốn cũ nát có người mẹ già và 2 đứa con điên dại. Rào gai bà giăng kín quanh nhà, cổng lúc nào cũng khóa chặt, để trông chừng 2 con bỏ đi lang thang. Bà phải nhốt Văn vào trong căn buồng cũ ẩm mốc, khai khú... Văn ngu ngơ chẳng biết gì ngoài tiếng gọi vu vơ “mẹ ơi”. Nó cắn xé rách tươm quần áo vì những cơn đau, những vết lở loét... Còn Công cả ngày ngồi một chỗ.

Một mâm cơm chia làm 3, Công bê một bát ngồi thu lu xúc ăn ở góc cửa, Văn thì mẹ phải đút cho từng miếng vì tay bị liệt. Cho các con ăn xong bà mới cố nuốt từng miếng cơm lấy sức nuôi các con. Bà tâm sự: Thằng Công bình thường thì hiền là thế nhưng bất thình lình lên cơn co giật, phá phách, vượt tường, bỏ nhà lang thang làm bà không xoay kịp. Có lần Công bỏ nhà lên rừng, trèo lên cây ngủ suốt đêm...

Lúc nào cũng gắn với các con như hình với bóng, bà Túy không làm được gì ngoài cấy 2 sào ruộng. Các con bà được hưởng tiền nạn nhân chất độc da cam, mỗi người 1,1 triệu đồng/tháng và bà được trợ cấp 360.000 đồng cho người nuôi dưỡng. Gia đình bà Tuý rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà bà Tuý hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.