Dân Việt

Báo NTNN làm từ thiện tại Nghệ An

31/08/2010 09:58 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 28-8, đoàn công tác xã hội Báo NTNN đã đến miền tây xứ Nghệ để trao 350 suất quà, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Những cơn mưa sau bão thi nhau đổ nước nhưng bà con các dân tộc xã Châu Khê (huyện Con Cuông) vẫn đội mưa gió đến hội trường UBND xã đón đoàn.

Ông Vi Đình Khai - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã có 5.600 nhân khẩu, với ba dân tộc anh em là: Kinh, Thái và Đan Lai cùng sinh sống. Số hộ nghèo của xã còn nhiều (36%), đất nông nghiệp lại rất ít nên đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nghề rừng.

img
Đoàn công tác tặng quà cho nông dân nghèo ở xã Nga My (Tương Dương, Nghệ An).

Mặc dù Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến bà con, nhưng đời sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những hộ người Đan Lai. Ngồi ở góc cuối của hội trường, ông La Văn Bình, thôn Châu Sơn tâm sự: " Làm ăn khó khăn quá anh ạ, cả gia đình tôi với 5 miệng ăn mà chỉ có 300m2 đất trồng lúa. Nắng quá thì mất mùa, mưa nhiều thì nước trôi hết đất màu, chỉ còn lại sỏi đá… Năm nay lúa đang trỗ bông thì bị lụt, hy vọng kiếm ít lương thực của gia đình tôi trôi theo lũ mất rồi…".

Món quà của Báo NTNN và các nhà hảo tâm dành cho bà con 3 xã thuộc huyện Tương Dương, Con Cuông là một sự động viên và chia sẻ lúc khó, mong bà con cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, vươn lên vượt qua đói nghèo và phấn đấu làm giàu" -ông Lữ Kim Duyên - Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An

Trao quà cho bà con ở xã Châu Khê (Con Cuông) xong, cả đoàn lại tất tả "xé" mưa lên đường về xã Thạch Giám. Đất tây Nghệ An - vẫn còn đầy khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Hồng Cảnh giãi bày: Huyện Tương Dương có diện tích tự nhiên gấp 2 tỉnh Thái Bình với 280.000ha đất tự nhiên, dân số là 72.000 người, trong đó 75% là đồng bào Thái. Cả 17 xã trong huyện đều thuộc diện 135, số hộ nghèo chiếm 52%, tới đây, khi chuẩn nghèo thì số hộ nghèo có thể lên tới 72%...

Chưa dứt câu chuyện với ông chủ tịch huyện, bà con đã kéo đến chật hội trường xã Thạch Giám. Sau hơn 30 phút, 150 suất quà đã được trao tận tay bà con.

Rời Thạch Giám, chúng tôi đến bản Văng Môn, xã Nga My (Tương Dương). 17 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại bản Văng Môn, đại diện UBND xã, bản và 91 hộ đồng bào người Ơ Đu đón chúng tôi.

Ông Lo Hồng Phong - Bí thư chi bộ bản Văng Môn nói: Cả bản hiện có 91 hộ với 389 nhân khẩu, bản đang được hưởng chế độ của chương trình "Bảo tồn dân tộc Ơ Đu" của UBND tỉnh nên mỗi tháng được nhận trợ cấp 30kg gạo/khẩu, vì vậy cái ăn chưa phải là vấn đề bức thiết. Tuy nhiên cuối năm nay, chương trình bị cắt thì đời sống của bà con rất gay vì cả bản không có ruộng...

Chủ tịch UBND xã Nga My, ông Vi Văn Đậu cho biết thêm: Do điều kiện đất canh tác của xã không có nên hết trợ cấp thì đời sống của của bà con sẽ rất khó khăn. Hiện tại chúng tôi đang đề nghị huyện cho chuyển đổi hơn 8ha đất bằng phẳng cạnh bản để bà con lấy ruộng làm. Mục tiêu lâu dài là phải phát triển chăn nuôi thì mới thoát đói nghèo được"…

Khi màn đêm buông xuống, phần quà cuối cùng cũng được trao hết. Rời Văng Môn mưa núi phủ trắng trời, tuy mệt nhưng cả đoàn ai cũng mừng vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Tấm lòng của các nhà hảo tâm đã được trao tận tay những người cần nhận.