Dân Việt

Mải học mất cả xe đạp

05/09/2010 13:43 GMT+7
(Dân Việt) - Gần kết thúc khoá học, chị Lù Thị Hoa đi học vội nên quên không khoá xe đạp. Hôm đó lớp học lại về muộn, trời tối, xe để ngoài sân nên chị mất luôn cả xe.

Chị Lù Thị Hoa, người Xa Phó - Trưởng bản Nậm Rịa 2 (xã Hợp Thành, TP. Lào cai, tỉnh Lào Cai) không chỉ là một cán bộ xuất sắc, mà còn là một học viên tham gia tích cực các lớp học nghề của xã, của tỉnh.

img
Lớp học nghề của nông dân Hợp Thành

Năm 2009, nghe nói trên tỉnh có lớp chăn nuôi- thú y miễn phí, chị mày mò lên tỉnh xin học. Từ nhà chị lên TP. Lào Cai khoảng 30km đường rừng, ban đầu chị toàn đi bộ, thường phải mất nửa ngày mới đến được lớp.

Sau đó, con đường nối xã chị với TP. Lào Cai hoàn thành. Có đường đẹp vợ chồng chị quyết định bán đàn lợn để mua cái xe mi-pha cho chị đi học. Từ ngày có cái xe đạp chị chỉ mất 2 tiếng là đến được lớp, không phải đi sớm về khuya như trước nữa.

Gần kết thúc khoá học, chị Hoa đi học vội nên quên không khoá xe đạp. Hôm đó lớp học lại về muộn, trời tối, xe thì để ngoài sân nên chị mất luôn cái xe đó. Không còn cách nào khác chị phải ngủ lại nhà nghỉ cùng mấy chị ở bản khác.

“Tối hôm đó mình đã mất cái xe lại mất thêm 40 nghìn tiền nhà trọ, nghĩ mà tiếc. Cũng may thời gian được ở với mấy chị cán bộ các xã khác mình học thêm được nhiều thứ. Mất cái xe nhưng được cái nghề, được bao bạn bè nên cũng đỡ tiếc”- chị Hoa nhớ lại

Học xong lớp chăn nuôi thú y, thấy được cái lợi của học nghề, chị Hoa vận động người dân Xa Phó đi học. Hiện ở bản, người dân- trong đó có chị Hoa - đã theo học 2 lớp học nghề là mây tre đan và kết hạt cườm. Cuộc sống người dân đã được cải thiện từng ngày nhờ kinh tế phát triển.