Dân Việt

Cha giết con gái, giấu xác khỏa thân trong tủ lạnh

08/10/2010 06:03 GMT+7
Dân Việt - Clarence Butterfield, 57 tuổi đang bị một tòa án kết tội tra tấn và giết chết con gái của mình, sau đó giấu thi thể khỏa thân của cô gái này trong tủ lạnh của một chiếc nhà-xe di động ở California, Mỹ suốt hai năm.

Tại phiên tòa ngày 6-10, các công tố viên cho biết Clarence Butterfield đã có tiền sự bạo lực gia đình và cô con gái Rebekah Butterfield, 21 tuổi đã bị tra tấn, nhiều lần bị bắn vào đùi và chém vào chân, dẫn đến cái chết.

Butterfield khai tại tòa rằng, ông ta đã không giết con gái của mình và phát hiện xác chết của cô gái này ở nhà sau lễ Giáng sinh năm 2006.

img
Người cha dã thú Butterfield bị kết án chung thân không ân xá.

Butterfield cũng cho biết ông ta giữ cơ thể của con gái trong tủ lạnh bởi vì nghĩ rằng không ai tin rằng ông ta vô tội và cũng bởi ông ta tin rằng cô gái sẽ được hồi sinh.

Tuy nhiên, các công tố viên đã đưa ra những chứng cứ để buộc tội Butterfield khi chứng minh được rằng Butterfield đã trói chặt con gái và bắn bảy phát vào chân, đầu gối, bàn chân và tra tấn trên đầu, sau đó nhét cơ thể cô gái vào tủ lạnh khiến cô chết ngạt.

Butterfield tiếp tục sống trong chiếc nhà xe đó cho đến khi bị xử phạt vì một lần vi phạm giao thông tại Dana Point vào tháng 9-2008. Sau đó, người ta đã phát hiện ra xác một thiếu nữ bị phân hủy, được bọc bằng nhựa, bên trong tủ đông lạnh có chiều cao 1,5 m được niêm phong kín bằng băng keo.

Tại phiên tòa, mẹ của Rebekah cho biết, bà cũng từng bị Butterfield bạo hành nhiều năm và rốt cuộc phải ly dị ông này từ năm 2004.

Người cha ác thú này đã bị tòa án California kết án chung thân và không cho ân xá.

Theo AP