Dân Việt

Quyền được chơi

Nhóm tác giả 14/04/2014 11:54 GMT+7
Như nhiều nơi vùng cao khác, những đứa trẻ người Mông ở xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) vẫn chơi, dù rất ít khi chúng có đồ chơi, sân chơi. Các cháu tự tạo ra các đồ chơi, trò chơi riêng theo cách của mình.
Theo thời gian những trò chơi gắn dần với công việc để giúp thêm bố mẹ cũng là từng bước trưởng thành. Chùm ảnh này do các em nhỏ người Mông trong xã có độ tuổi từ 11-15 tuổi chụp trong Chương trình Photovoice do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE) và Oxfam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các em, thực hiện “quyền của em, tiếng nói của em”.

Các em chụp cũng như một cuộc chơi, kể về cuộc sống quanh mình với mọi người. Chụp về quyền được chơi của các bạn, các em đều mong: Chúng em được chơi nhiều hơn, có nhiều trò chơi và chỗ chơi hơn.

img Trò chơi bowling… trong sương: “Chúng em xem trong tivi, rất thích nên tự chế đồ để chơi”.. Lừu Seo Sềnh, 11 tuổi, học lớp 5.
img Chỉ cần chiếc vòng sắt cũng đủ để... làm nên cả cuộc chơi. Vàng Xuân Mạnh, 11 tuổi, học lớp 5.
img Tuyệt vời nhất là những trò chơi, cuộc thi tổ chức ở trường: “Vui cực kỳ, nhưng không phải tuần nào cũng có”. Vàng Thị Mào, 13 tuổi học lớp 7.
img Đi bắt chạch ở ruộng lúa sau khi gặt: “Vui lắm, được chạch mang về bố mẹ nấu, cả nhà ăn rất ngon”. Lừu Seo Sềnh, 11 tuổi, học lớp 5.
img Chơi bập bênh bằng cây tre ngay trên mặt ruộng bậc thang: “Thỉnh thoảng lại ngã nhưng vẫn thích”. Lừu Văn Thắng 13 tuổi, học lớp 7.