Dân Việt

Cô dâu mới cưới xô chết chồng từ vách núi

Ngày 12.9, thẩm phán Mỹ Jeremiah Lynch tuyên thả cô Jordan Linn Graham 22 tuổi khỏi cảnh tù tội, chờ ngày hầu tòa vì tội xô chồng mới cưới khỏi một vách núi trong công viên quốc gia Glacier ở bang Montana.
Nếu bị tuyên phạm tội giết người, Jordan có thể bị tuyên án tù chung thân.

Jordan bị buộc tội đã xô người chồng Cody Lee Johnson 25 tuổi vào cái chết hôm 7.7.2013, sau khi hai người cãi nhau trong lúc đi dạo trong Công viên quốc gia gần nhà họ ở vùng Kalispell (Montana). Cáo trạng nêu Jordan đã khai rằng, khi hai người càng lúc càng to tiếng, Cody chụp lấy cánh tay của vợ, nhưng thay vì bỏ đi, Jordan giận dữ xô cả hai tay vào lưng chồng, khiến anh ta rơi xuống vách núi và chết ở tư thế mặt đập vào đá bên dưới.
Jordan đi chơi đêm trước khi chồng chết...
Jordan đi chơi đêm trước khi chồng chết...

Các công tố viên yêu cầu tòa không trả tự do tạm cho Jordan vì cô là một nỗi đe dọa tính mạng những người khác, và cô còn liên tục nói dối với các nhà điều tra. Họ nói Jordan đã tâm sự với một người bạn vào buổi sáng 7.7, rằng cô đã nghĩ lại về cuộc hôn nhân mới được 8 ngày của mình, và dự tính đến tối hôm ấy sẽ đặt vấn đề này với chồng.

Lúc đó, người bạn nhắn tin: “Mình lo cho các bạn” và Jordan nhắn lại: “Nhưng chết chắc nếu bạn không nghe thêm thông tin nào từ mình kể từ tối nay, chuyện gì đó sẽ xảy ra”. Một phù rể cho đám cưới của Cody nói anh từng khuyên bạn đừng cưới Jordan làm vợ, vì họ không hề hợp nhau: “Thậm chí cô ấy chẳng thèm nhìn mặt chồng khi họ đọc lời thề hôn nhân tại lễ cưới ngày 29.6”.
 ...và chồng Cody
...và chồng Cody

Ngày 8.7, chủ chỗ làm của Cody báo anh mất tích sau khi anh không đến làm việc. Khi cảnh sát thẩm vấn ngày 9.7, Jordan cho biết cô trông thấy “một xe màu sậm dừng ngoài cổng” sau khi cô nhận được tin nhắn của chồng, nói anh sẽ cùng một người bạn đi khỏi thành phố. Ngày 11.7, Jordan báo việc tìm thấy xác chồng với một bảo vệ Công viên quốc gia. Khi người này nói điều bất thường là chính cô phát hiện, Jordan đáp: “Đó là nơi anh ta muốn chiêm ngắm trước khi chết.

Anh ta có thể đến đây với bạn bè để lái xe nhanh khi những người bạn đến thăm”. Xác Cody được tìm thấy ngày 12.7, tại một khu vực đồi dốc và lởm chởm đến độ phải sử dụng trực thăng trong cuộc bốc xác. Mãi đến ngày 18.7, Jordan mới thú nhận cô đã nói dối về cái chết của chồng và cung cấp lời khai gian dối. Đến ngày 9.9, Jordan bị cảnh sát bắt.

Dù vậy, chánh án Lynch tuyên trả tự do tạm cho Jordan mà không phải nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Nhưng cô phải chịu bị quản thúc tại gia (ở nhà cha mẹ cô) và phải đeo vòng giám sát điện tử ở chân. Ông nói ngành công tố không có chứng cứ thuyết phục rằng cô là nỗi đe dọa cho người khác hoặc có thể bỏ trốn. Jordan cũng phải đi khám sức khỏe tâm thần và phải hoàn tất bất kỳ cách chữa trị nào được yêu cầu. Chánh án nói yêu cầu khám tâm thần để đề phòng Jordan tự hại bản thân. Ngành công tố vẫn nói phải nhốt tù cô cho đến ngày xử án, vì cô đã gửi những tin nhắn mang ý có thể cô sẽ tự tử.