Con cá nhà táng này đã
chết vì bị mắc cạn trong một đoạn kênh hẹp ở quần đảo Faroe ở Bắc Đại Tây
Dương.
Người dân Đan Mạch mong
muốn lưu giữ bộ xương của sinh vật “khủng” này trong bảo tàng. Vì vậy, nhà sinh
học Bjarni Mikkelse tại Bảo tàng Quần đảo Quốc gia Faroe đã quyết định xẻ thịt con
cá trong ngày hôm qua (26.11). Ngay khi ông Bjarni bắt đầu công việc xẻ thịt,
khí bên trong phát nổ, hàng tấn cơ quan nội tạng của con cá đã phun ra và bắn tung
tóe vào không trung.
>> Cá đực khát tình rên rỉ khiến cả thành phố mất ngủÔng Bjarni cho biết: “Áp
suất bên trong con cá không giống như bên ngoài. Chúng tôi cũng đã lường trước
về sự việc nhưng cũng không ngờ nó lại nổ lớn như thế nên có một chút bất ngờ.
Chúng tôi đã cắt dọc theo phần lưng con cá nên việc phát nổ vẫn trong tầm kiểm
soát".
>> Kì lạ xác ướp vua Ai Cập có dương vật… dựng đứngCảnh mổ xẻ con cá đã diễn
ra vào lúc 2h chiều ngày hôm qua và nó đã thu hút được hơn 300.000 lượt xem sau
khi đăng trên Youtube.