Dân Việt

Kẻ trộm đang hành nghề lại xoay sang dỗ trẻ

Cẩm Mai (theo Orange) 07/08/2013 19:40 GMT+7
Một tên trộm cùng đồng bọn có vũ trang tại Indonesia đã bị bắt sau khi ngừng “phi vụ” trộm cắp lại để dỗ đứa bé chủ nhà đang khóc.

Tên Kojek Mista cùng 4 đồng bọn nữa có trang bị súng, gươm và dao đã trèo tường, đột nhập vào một ngôi nhà ở Tangarang, gần thủ đô Jakarta, Indonesia.

Bọn chúng trói 4 người lớn trong nhà lại, vô tình làm cho đứa bé đang ngủ tỉnh dậy và khóc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Tên Kojek Mista nhận thấy mẹ của cháu bé và người bảo mẫu đã bị trói, có lẽ vì thế nên hắn nổi lòng “trắc ẩn”, chợt quên mất mình đang đi trộm cắp và xoay ra dỗ đứa bé. Hắn hỏi mẹ đứa bé xem làm thế nào để cháu nín khóc. Mẹ bé hướng dẫn và nói cho tên trộm biết cách pha sữa.

Đứa bé được tên trộm cho bú bình sữa xong lại ngủ ngon lành.

Tên Kojek Mista đặt bé xuống giường rồi mới tẩu thoát cùng với số tài sản trị giá hơn 3.000 bảng Anh.

Nhưng không lâu sau, bọn chúng đã bị cảnh sát bắt. Tên Kojek Mista bị kết án 10 năm tù.