Dân Việt

Cụ bà 80 tuổi miệt mài dạy nghề dệt thổ cẩm

Quốc Dinh 22/02/2014 08:43 GMT+7
Đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ bà Rơ Ô H’Klu ở buôn Sai, thị trấn Krông Pa (Gia Lai) vẫn miệt mài truyền nghề dệt cho phụ nữ trong buôn với tâm niệm “nghề của ông bà đừng để mất”.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn cũ kỹ, bà H’Klu trông vẫn còn khỏe, minh mẫn so với cái tuổi ngoài bát thập của mình. Bà kể rằng chiều nào bà cũng mang khung dệt ra làm việc. Không nhớ mình biết dệt từ lúc nào, bà chỉ nhớ rằng ngày trước mỗi khi mùa rẫy đã xong, lúa bắp chất đầy kho thì cũng là lúc phụ nữ trong buôn Sai vào mùa dệt...

Bà H’Klu (người đội mũ) hướng dẫn dệt thổ cẩm truyền thống cho các phụ nữ trong buôn.
Bà H’Klu (người đội mũ) hướng dẫn dệt thổ cẩm truyền thống cho các phụ nữ trong buôn.

Công đoạn khó nhất của dệt thổ cẩm là xe sợi và nhuộm màu. Việc tìm các loại cây rừng để lấy màu nhuộm vải rồi đặt sợi tạo phên trước khi dệt thật lắm công phu… Người J’rai thường chia trang phục thành 2 loại. Loại thường gọi “toai”, tấm vải dệt toàn màu đen có trang trí thêm một vài sợi màu đỏ được dùng mặc hàng ngày như khố, váy, tấm choàng… Trang phục dùng trong lễ hội đẹp hơn gọi là “toai kteh”, loại này đòi hỏi sự cầu kỳ trong cách dệt như tạo ra nhiều hoa văn và khổ dệt dài hơn loại thường.

Dệt thành một tấm vải thường, người phụ nữ phải bỏ ra thời gian từ 15-20 ngày; váy dùng cho lễ hội thì mất gấp đôi thời gian…“Nay thì con cháu ít biết rồi. Nhưng cái nghề của ông bà để mất đi thì tiếc lắm”- bà H’Klu thở dài… Với quyết tâm ấy nên dù đã già yếu, bà vẫn gắng truyền lửa nghề cho đám con cháu. Điều đáng mừng là càng ngày càng có nhiều phụ nữ trong buôn đến học. Chị Ksor H’Nhai- Chi hội trưởng phụ nữ buôn Sai là một trong những “học trò” tận tâm nói rằng, nhờ có bà H’Klu mà phụ nữ, con gái trong buôn này đã nhiều người biết dệt. Đáng mừng hơn là niềm yêu thích nghề dệt truyền thống đã được nhen lên với các em bé gái đang độ tuổi đến trường…