Dân Việt

Cám cảnh trai ế tới Ukraine tìm vợ bị lừa cả tình lẫn tiền

Phương Đăng (theo Guardian) 09/04/2014 06:56 GMT+7
Bất chấp bất ổn chính trị, ngành công nghiệp môi giới hẹn hò, kết hôn qua mạng ở Ukraine đang bùng nổ với hàng loạt đàn ông độc thân phương Tây, gom góp tiền bạc bay tới đất nước Đông Âu tìm vợ.
Trong một bài viết đăng tải ngày 6.4, tờ Guardian hé lộ nhiều điều bất ngờ về ngành công nghiệp môi giới hẹn hò, kết hôn qua mạng ở Ukraine. Môi giới hẹn hò, hôn nhân trực tuyến được xem bùng nổ mạnh mẽ nhất tại thành phố Odessa trong số những thành phố đang nở rộng dịch vụ này tại Ukraine. Hàng nghìn cô gái ở đây dành hàng giờ, thậm chí cả ngày để tâm tình với “các đối tác tiềm năng” qua mạng.

Một trong số những công ty cung cấp dịch vụ môi giới hẹn hò, kết hôn qua mạng được gọi là Anastasia International. Mỗi năm công ty này đạt doanh thu tới 140 triệu USD. Họ có hàng nghìn thiếu nữ ở Ukraine cũng như ở những nơi khác trên thế giới sẵn sàng “trò chuyện, tâm tình” với những người đàn ông cô đơn, đang mong có vợ trên khắp thế giới. Công ty này quảng cáo “hẹn hò quốc tế” là một cách văn minh để tìm được tình yêu lãng mạn xuyên biên giới.
Một phụ nữ đi bộ qua một cửa hiệu váy cưới ở Kiev, Ukraine. (Nguồn: Reuters)
Một phụ nữ đi bộ qua một cửa hiệu váy cưới ở Kiev, Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Những người đàn ông phương Tây, chủ yếu là từ Mỹ, Anh, Italy hay Arab Saudi cô đơn và độc thân phải trả tiền cho mỗi phút họ trò chuyện trực tuyến với một thiếu nữ mà họ lựa chọn trong danh sách các ứng viên từ Anastasia International.

Sau một thời gian trò chuyện, tâm tình và duy trì mối quan hệ lãng mạn, “tâm đầu ý hợp” với các thiếu nữ Ukraine xinh đẹp trên mạng, nhiều người đàn ông độc thân tìm cách gom tiền tới Ukraine, đặc biệt là thành phố Odessa (miền Đông Ukraine) với kỳ vọng có thể “rước nàng về dinh”.

Những người đàn ông phương Tây đến Odessa tìm vợ thường tham gia vào “ngày hẹn hò quốc tế” để gặp mặt những cô gái trẻ mà họ đã trò chuyện, làm quen trước trên mạng. Một biên dịch viên sẽ hỗ trợ các cặp đôi trao đổi, tâm tình với nhau.

Todd, một người đàn ông độc thân 43 tuổi làm nghề giao bánh mỳ đến từ Delaware, Mỹ cho biết, ông đã phải làm việc cật lực với các ca làm thêm giờ vào ban đêm và dành dụm trong nhiều tháng để có đủ tiền tới Odessa với hy vọng kiếm được một cô vợ người Ukraine.

Đầu tiên, Todd mất nhiều tháng để tìm thấy 2 “cô dâu” tiềm năng nhất cho cuộc đời mình từ 1.500 thiếu nữ trên trang mạng của Anastasia International. Sau đó, Todd lại tiếp tục mất hàng nghìn USD cho công ty mai mối này trong suốt nhiều tháng tiếp theo để được nói chuyện và tâm sự với 2 “cô dâu tiềm năng” qua mạng. Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp. Todd ấp ủ kế hoạch tới Odessa để chọn một cô dâu mà ông hài lòng nhất và “cầu hôn” với nàng. Tuy nhiên, khi Todd đến Odessa, cả 2 “cô dâu tiềm năng” của ông đều lặn mất tăm. Họ không trả lời điện thoại của Todd.

Ông Stephen, 62 tuổi, đến từ bang Texas (Mỹ) ly hôn đã lâu và đang khao khát tìm bạn đời. Stephen tới Ukraine tổng cộng tới 11 lần để tìm cô dâu với hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. “Tôi muốn có một người bạn đời. Tôi muốn người đó ở bên cạnh và làm mọi việc cùng tôi. Tôi muốn thám hiểm Grand Canyon nhưng không muốn đi một mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì không có ai chia sẻ trong cuộc đời”, ông Stephen chia sẻ.

Thông qua dịch vụ môi giới hẹn hò trực tuyến Anastasia International, ông Stephen làm quen với Elena, một nghệ sĩ dương cầm. Vào ngày đầu tiên họ gặp mặt khi Stephen bay tới Ukraine, Elena nhấn mạnh rằng, cô nghĩ ông chính là người bạn đời trong tương lai của cô. Cặp đôi trải qua một tuần hẹn hò lãng mạn, hào nhoáng với những bữa tối xa xỉ, những cuộc vui tốn kém. Tất cả mọi chi phí đều do ông Stephen, người đàn ông độc thân đang ngất ngây trong men tình và sẵn sàng chiều lòng người yêu chi trả.

Tuy nhiên, ông Stephen cho biết, Elena luôn nói rằng cô cần nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định và Stephen buộc phải đi lại giữa Odessa và Texas để gặp gỡ và thuyết phục người yêu. Nhưng những chuyến đi tốn kém, đắt đỏ không giúp Stephen mang Elena về Mỹ. Cặp đôi kết thúc sau chuyến sang Ukraine lần thứ 11 của ông Stephen.

Todd hay Stephen, những người thất bại để tìm một “cô dâu” từ Ukraine sau khi tiêu tốn cả gia tài phải mất nhiều tháng để vượt qua sự thất vọng đối với những gì họ đã gặp phải và trải qua cũng như để sắp xếp lại cuộc sống riêng.

Những người đàn ông phương Tây lâm vào tình cảnh bi đát như Todd, Stephen không phải chỉ có một vài người. Bất chấp khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn qua mạng cùng với những lời hứa hẹn, cuối cùng hầu hết những người đàn ông cô đơn mong mỏi tìm vợ tại Ukraine đều trở về nhà tay trắng, không vợ và rỗng túi, đối mặt với cuộc đời túng quẫn hơn. Họ không may mắn trong tình yêu hay họ đã bị lừa?