Hàng trăm trai tráng tham gia đánh phết và tranh giành theo từng đội, có
chiến thuật, bài bản, những mong chiến thắng và mang may mắn về cho
làng xã.
Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian truyền thống diễn ra vào 2 ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa dưới thời Hai Bà
Trưng qua đó ôn lại truyền thống thượng võ, đấu tranh giữ nước của dân
tộc.
Quả phết chính hội Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng tròn bóng. Theo quan niệm của người dân trong vùng hễ ai cướp được phết mang về nhà hay chỉ sờ vào sẽ may mắn cả năm.
Bãi thả phết là bãi bồi ngoài sông rất rộng nên đông đảo người dân tiện theo dõi trên bờ đê. Trong ảnh là sau khi làm lễ xong chủ tế cùng đoàn người đưa quả phết ra chôn ở bãi cát sông Hồng, chuẩn bị cho buổi đánh phết. Vòng tay chắc chắn của đám trai tráng bảo vệ ông từ Ông trưởng ban tế là người rước phết được bảo vệ kỹ càng của đám trai tráng không để bất cứ ai chạm vào Phết trước khi đưa ra hố đám thanh niên từng làng túm lại, nhào lộn cả lên đầu để tranh giành quả phết ngay sau khi được thả xuống hố Dường như cảnh tượng thấy quả phết tung lên trời là rất hiếm ... Các chiến thuật bài bản của từng làng được các trai tráng thể hiện Cuộc tranh giành sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt giữa hàng trăm trai tráng Thậm chí dẫm đạp lên nhau để chen chân vào nơi có phết Những khuôn mặt thất thần vì phải trải qua những phút "hành xác" Nhiều thanh niên đã kiệt sức vì phải tranh giành quả phết sau nhiều giờ Lực lượng chủ yếu tham gia cướp phết là thanh niên của các làng, xóm xung quanh vùng Nhiều người dân hiếu kỳ xuống tận nơi để quay phim, chụp ảnh khiến cho không khí nơi đây càng thêm sôi động Người dân tập trung chứng kiến những pha tranh cướp phết căng thẳng của đám thanh niên dưới bãi bồi 1 người đàn ông mệt nhoài... sự thất bại và nản lòng đã xuất hiện trên nhiều khuôn mặt của các trai tráng Để đưa được phết về đòi hỏi sự đoàn kết của cả xóm Trong ảnh là người cướp được Phết đem về xóm khiến lũ trẻ sung sướng tột độ