Dân Việt

Một cựu chiến binh mong có tiền chạy thận

12/01/2011 13:49 GMT+7
(Dân Việt) - Từ tháng 4-2010, anh Cường bị căn bệnh suy thận mãn phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, mỗi tuần 3 lần (mỗi lần chạy từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng- chưa kể tiền thuốc).

Anh Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1979, ở thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nhập ngũ năm 1997, là bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định và ra quân cuối năm 1999.

Năm 2000, anh kết hôn với chị Phạm Thị Thận và sinh hạ được 2 con trai (đứa lớn 10 tuổi, đứa bé 6 tuổi). Từ tháng 4-2010, anh Cường bị căn bệnh suy thận mãn phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, mỗi tuần 3 lần (mỗi lần chạy từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng- chưa kể tiền thuốc).

 img
Chị Thận bên giường bệnh của chồng

Từ ngày anh Cường lâm bệnh, chị Thận - vợ anh vừa chăm sóc con cái, vừa chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho chồng nhưng bệnh không thuyên giảm. Đồ vật trong nhà đã bán hết, hoàn cảnh gia đình anh Cường lâm cảnh túng bấn, nợ nần chồng chất. Hội CCB xã Hoài Tân đã nhận đỡ đầu 2 cháu về sách vở, quần áo đi học và miễn học phí.

Hoàn cảnh gia đình anh Cường thương tâm, rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ anh Cường có tiền chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà anh Cường hoặc Báo Nông thôn Ngày nay - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.