Dân Việt

Náo nức chợ hoa đêm giáp Tết

01/02/2011 08:24 GMT+7
Dân Việt - Dù đã bước sang ngày mới, chợ hoa đêm Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội vẫn tấp nập người mua kẻ bán mê mải chen nhau trong cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội những ngày giáp Tết.
img
 Sắc hoa vẫn rực rỡ trong đêm

Tại chợ hoa đêm Quảng Bá, hoa không chỉ được đưa đến từ các làng hoa nổi tiếng của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh... mà một lượng lớn còn được mang ra từ Đà Lạt hoặc nhập về từ Trung Quốc, Thái Lan... Từ đây, hoa lại được đưa đi các tỉnh, thành và khắp các ngõ phố Thủ đô để người mua chưng Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chợ hoa đêm Quảng Bá, Hà Nội từ đêm 28 và bước sang ngày 29 tháng Chạp.

img
 23 giờ đêm, người mua kẻ bán vẫn tấp nập tại chợ hoa Quảng Bá
img
 
img
 Hoa được cắm trong lọ, xếp thành bọc, bó thành ôm và cả đóng thành thùng
img
 Đối với nhiều người, đi chợ hoa đêm không chỉ là dịp để mua sắm mà còn là một thú vui
img
 23 giờ 30, dòng người vẫn mải miết chen nhau trong chợ hoa
img
 Muôn hoa khoe sắc chờ tay người chọn
img
 Hoa salem màu vàng, tím, trắng có giá bán 35.000 đồng/bó nhỏ
img
 Hoa ly được bán khá nhiều tại đây, với giá khoảng 300.000 - 400.000 đồng/bó 10 cành
img
 Loại phong lan cắm ống đủ màu này khá rẻ, chỉ từ 70.000 - 110.000 đồng/túi 10 cành
img
 Hoa phi yến có giá khoảng 120.000 - 140.000 đồng/bó
img
 Thoạt trông như một cây bắp cải điểm màu, vậy mà loài hoa này có cái tên khá mỹ miều là "hồng sa mạc", với giá bán 60.000 - 70.000 đồng/bông lớn
img
 Không khí náo nhiệt tại chợ hoa như xua tan cái giá lạnh của đêm đông Hà Nội
img
 Cô gái nở nụ cười mãn nguyện bởi "chiến lợi phẩm" thu được sau hơn 2 tiếng dạo chợ hoa
img
 Dù đã quá nửa đêm, bước sang ngày mới, chợ hoa vẫn trong bầu không khí nhộn nhịp