Dân Việt

Đau xót thiếu nữ Pakistan bị gia đình xử bắn, ném xác xuống mương

Phương Đăng (theo Reuters) 07/06/2014 15:53 GMT+7
Dư luận thế giới đang dậy sóng khi thiếu nữ Pakistan Saba Maqsood, 18 tuổi bị chính người thân trong gia đình đánh đập tàn nhẫn, bị bắn rồi vứt xác xuống mương vì tự ý kết hôn với người yêu.
Reuters ngày 6.6 đưa tin, thiếu nữ Saba Maqsood, 18 tuổi ở thàn phố thành phố Gujranwala thuộc Punjab (Pakistan) đã may mắn sống sót sau khi bị người thân trong gia đình nhẫn tâm “giết hại vì danh sự” do cô tự ý kết hôn với người yêu bị cha mẹ phản đối.

Cảnh sát cho biết, Saba Maqsood bị cha, chú, anh trai và cô ruột bắn 2 phát đạn vào má và tay phải rồi ném xác xuống một mương nước ở thành phố Hafizabad, cũng thuộc tỉnh Punjab hôm 5.6. Sau đó, cả gia đình bỏ đi.

Do bị sốc, cô gái xấu số nằm bất động dưới mương nước vài phút rồi may mắn tỉnh lại. Maqsood vật lộn giữa sống và chết để bơi vào bờ. May mắn có 2 người qua đường phát hiện ra cô gái đáng thương, cứu cô và đưa cô đi cấp cứu. Hiện Maqsood đã tỉnh lại trong bệnh viện nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Thiếu nữ
Thiếu nữ Pakistan Saba Maqsood nằm trên giường bệnh. Ảnh Reuters.

Cảnh sát Pakistan đã cam kết túc trực ở bệnh viện để bảo vệ nạn nhân.

“Chúng tôi đã chuyển cô Maqsood đến một phòng riêng trong bệnh viện và triển khai cảnh sát túc trực bảo vệ ngày đêm”, cảnh sát viên địa phương Ali Akbar cho biết.

Cũng theo viên cảnh sát này, họ đã liên lạc với chồng của nạn nhân tên là Qaiser nhưng anh này từ chối đến bệnh viện thăm vợ do sợ bị sát hại. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát nhà cha mẹ nạn nhân nhưng tất cả các nghi phạm trong vụ “giết người vì danh dự” đã biến mất.

Về phần mình, sau khi may mắn từ cõi chết trở về và dù được cảnh sát bảo vệ, thiếu nữ vẫn đang sống trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi tột cùng khi lo ngại gia đình sẽ không dễ dàng buông tha mà sẽ tìm mọi cách để giết hại cô và chồng.

“Dù được cảnh sát bảo vệ, tôi vẫn vô cùng lo sợ gia đình sẽ tìm cách sát hại tôi và chồng”, Reuters dẫn lời thiếu nữ Maqsood cho biết.

Đồng thời, nạn nhân xấu số “đề nghị Thủ hiến bang và các cơ quan chức trách xem xét thấu đáo vụ tấn công nhằm giết hại tôi và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho chúng tôi”.

Nhiều gia đình bảo thủ ở Pakistan vẫn duy trì việc sắp đặt hôn nhân cho con gái. Họ xem đứa con gái dám tự ý yêu đương và kết hôn với người mình yêu là đê tiện và không ngại giết hại chính người thân để bảo vệ danh dự gia đình.

Tháng trước, một thai phụ Pakistan tên là Farzana Iqbal cũng bị gia đình ném đá đến chết vì kết hôn với người đàn ông cô yêu.

Cả 2 vụ “giết người vì danh dự này đều khiến dư luận thế giới, bao gồm Liên Hiệp Quốc phẫn nộ và lên án mạnh mẽ.