Dân Việt

Những tuyệt tác không tin nổi từ vỏ trứng nhiều màu

17/04/2011 17:41 GMT+7
Dân Việt - Hàng năm, cứ vào dịp Lễ Phục sinh, ông bà Ron và Betty Manolio ở Lyndhurst, bang Ohio, Mỹ, lại xếp những vỏ trứng thành các bức khảm tranh đầy màu sắc ở thảm cỏ trước nhà.

Niềm ham mê xếp vỏ trứng màu thành tranh này bắt đầu từ năm 1957, khi đó ông Ron và mẹ ông đã dùng 750 vỏ trứng nhiều màu xếp khắp thảm cỏ. Sau này, ông Ron và vợ ông kế tục truyền thống, hàng năm đều sáng tạo ra những bức tranh khác nhau.

img

Để xếp được những bức tranh đẹp như thế bằng vỏ trứng màu, trước tiên bà Betty phải vẽ hình phác họa trên thảm cỏ, rồi đánh dấu từng mảng màu bằng các hộp nhỏ màu tương ứng để họ đếm xem tác phẩm cần bao nhiêu vỏ trứng màu gì. Sau đó họ chuẩn bị số vỏ trứng cần dùng, rồi đặt vào từng mảng màu đã xếp trước.

Vợ chồng Ron phải đặt hàng lấy hết vỏ trứng của một nhà hàng và một số nguồn cung cấp khác nữa mới có đủ để sáng tạo. Họ tự tay vẽ lên từng vỏ trứng bằng lớp men sứ đặc biệt.

Năm ngoái họ đã xếp tranh bằng hơn 40.000 vỏ trứng, năm nay họ đang muốn phá kỷ lục này.

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Theo Oddity Central