Dân Việt

Bé 1 tuổi rơi từ tầng 4 trúng tay khách đi đường

22/04/2011 14:45 GMT+7
Dân Việt - Bé gái 1 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ ban công tầng 4 của tòa nhà khách sạn Orlando, Florida, Mỹ, xuống trúng tay vị khách người Anh.

Helen Beard, vị khách 44 tuổi người Anh, đã cứu sống bé gái Jah-Nea Myles cho biết, khi bà đang có mặt tại hồ bơi Econo Lodge Inn & Suites thì thấy một em bé đang lơ lửng nơi hàng rào ban công. Bà vội vã chạy tới khu vực dưới ban công và đón lấy em bé.

 img
Tòa nhà khách sạn nơi bé Jah-Nea Myles rơi xuống và may mắn được cứu sống. Ảnh Dailybeast

Bà đã bế bé gái cho tới khi lực lượng cứu hộ tới nơi và đưa em tới bệnh viện.

“Jah-Nea Myles hoàn toàn khỏe mạnh và không có vết xây xước nào”, Helena Myles, 20 tuổi, mẹ của bé gái nói.

Helena đã nhờ một người bạn tên Dominique Holt trông bé Jah-Nea. Tuy nhiên, Dominique đi tắm và không chú ý đến bé Jah-Nea. Khi nghe tiếng hét và thấy ban công mở cửa, Dominique hoảng hốt lao ra ngoài và may mắn thay, Jah-Nea đang nằm gọn trong vòng tay của một người lạ.

“Cảm ơn chúa và bà Helen đã cứu con gái tôi, bà là một thiên thần từ thiên đường tới”, Helena nói.

Theo Reuters