Dân Việt

Những người Việt trên dòng Mississippi

Huyền My 08/11/2014 08:00 GMT+7
Trên một chiếc tàu đánh cá tại cửa sông Mississippi (Mỹ), một nhóm ngư dân gốc Việt chuyên nghề đánh bắt tôm đã đốt những đống tiền vàng mã như một lời cảm tạ tổ tiên phù hộ cho họ có một vụ đánh bắt tôm như ý. 

Sau bao nhiêu thăng trầm, những tín hiệu của mùa đánh bắt tôm năm nay đang mang lại cho họ những hy vọng mới. Sandy Nguyễn (41 tuổi)- một phụ nữ gốc Việt đã đến Mỹ sinh sống từ nhiều năm nay là một trong số những người gốc Việt tiêu biểu tại Mississippi.

Khi còn ở Việt Nam, cha của Sandy Nguyễn cũng từng là người đánh bắt và nuôi tôm chuyên nghiệp. Cũng giống như bao gia đình gốc Việt khác, Sandy Nguyễn và gia đình cô cũng phát triển nghề đánh bắt tôm và mở thêm nhiều dịch vụ khác hỗ trợ cộng đồng người Việt.

imgMột ngư dân gốc Việt đang vá lại lưới trên chiếc thuyền ở cửa sông Mississippi.   CDN

 

Mùa tôm thẻ chân trắng của tiểu bang Louisiana đã bắt đầu cách đây 2 tháng và sẽ kéo dài thêm chừng ấy thời gian nữa và gia đình Sandy Nguyễn đã có lý do để ăn mừng. Trong hành trình đánh bắt kéo dài một tuần vừa kết thúc, nhóm ngư dân của Sandy Nguyễn đã tới vịnh Mexico đánh bắt và thu về 40.000USD.

Đây cũng là tin tốt lành cho cộng đồng ngư dân Việt đánh bắt tôm ở tiểu bang Louisiana, sau những thảm họa thiên nhiên như trận bão Katrina và tràn dầu ở vùng Vịnh. Bão Katrina năm 2005 gần như xóa sổ hoàn hoàn những chiếc thuyền đánh cá thương mại tại Bayou. 5 năm sau đó, thảm họa tràn dầu BP cũng đầu độc tôm, cua, sò và hủy diệt sự sinh sôi nảy nở của loại hải sản này ở vùng đồng bằng sông Mississippi. Sandy Nguyễn cho biết, cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ngư dân, mất mát, thất bại dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn…

Theo Hiệp hội Tôm Louisiana, người người Mỹ gốc Việt chiếm khoảng ¼ lượng ngư dân đánh bắt tôm thương mại ở tiểu bang này. Những người Việt này ban đầu định cư ở New Orleans, sau đó chuyển đến Louisiana. Phần lớn trong họ đều đã từng là ngư dân khi ở Việt Nam và cảm thấy môi trường ở Louisiana khá gần gũi, có thể giữ nguyên cách sống và cách đánh bắt như ở Việt Nam.

Những người gốc Việt đánh bắt tôm trên dòng Mississippi sống khá khép kín và luôn dè dặt khi thấy có người lạ đến viếng thăm.

Trong đó, Sandy Nguyễn đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cố gắng để phá vỡ các thái độ cũ và khuyến khích ngư dân phát triển kinh doanh của họ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tulane Business School, Sandy Nguyễn bắt đầu khởi nghiệp mở văn phòng tư vấn vào năm 2010, cùng năm với sự cố tràn dầu BP. Hầu hết, ngư dân gốc Việt ở đây đều hạn chế về ngôn ngữ và luật pháp. Khi sự cố tràn dầu BP xảy đến năm 2010, nhiều gia đình trắng tay, thất nghiệp. Sandy Nguyễn đã tư vấn và hỗ trợ pháp lý, giúp 120 gia đình đòi lại được tiền bồi thường 25 triệu USD từ BP.

Dương Trần (51 tuổi), một ngư dân chia sẻ, ông và gia đình đã quá mệt mỏi, họ đã nghĩ đến việc từ bỏ nghề chài lưới để tìm một công việc khác. Dương Trần nói rằng, nhiều khả năng, những người như ông sẽ là thế hệ người Việt cuối cùng làm nghề đánh bắt tôm trên dòng Mississippi bởi con cháu họ đã được gửi đi học ở các trường đại học ở Mỹ và cuộc sống lênh đênh trên sông nước này đã quá mệt mỏi.

Năm 1980, cộng đồng ngư dân gốc Việt ở đây chỉ có từ 7.700 đến năm 2013, con số đó đã lên đến 17.000 người, đã trở thành cộng đồng gốc Á lớn nhất trong khu vực này.