"Tròn 1 năm ngày bắt buộc phải dứt áo ra đi, ngày 5/3 vợ chồng tôi lại lên đường trở về quê hương thứ hai - Ukraine", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine chia sẻ trong bài viết dành riêng cho Dân Việt.
"Hôm nay 24/2/2023 tròn 1 năm cuộc chiến đau thương tại Ukraine, đã làm đảo lộn hoàn toàn biết bao nhiêu số phận. Một đất nước xinh đẹp thanh bình đã bị tàn phá dã man, thương vong nặng nề, hàng triệu người phải ly tán", nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý, kiều bào Ukraine đang di tản ở Đức viết riêng cho Dân Việt
Mất điện. Thiếu nước sạch. Thiếu khí đốt sưởi ấm. Cuộc sống của người Việt ở Ukraine cực kỳ khó khăn trong suốt một năm chiến sự. Thế nhưng bà con vẫn khắc phục, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, dần thích nghi với hoàn cảnh mới - ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, chia sẻ với phóng viên Dân Việt.
Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế là Việt Nam không chỉ là một thành viên có trách nhiệm mà là thành viên có năng lực để thực hiện trách nhiệm đó ở mức cao nhất.
Lần đầu tiên về Việt Nam đón xuân sau 35 năm. Hồi hộp chờ đợi xem sự đỏi thay ở quê hương. Nghe nói Việt Nam đón Tết tây và Giáng Sinh bây giờ vui lắm. Tôi chọn vào ngày về đúng Tết tây để về hưởng thụ cả hai Tết ta và tây cùng một đợt.
Ngày 17/2, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo, chính thức công nhận hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1.1.2023 và có ghi nơi sinh trên trang nhân thân, qua đó có thể cấp lại thị thực nhiều năm loại C.
Mong chiến tranh kết thúc nhanh để cuộc sống được bình yên hơn! Đó là mong mỏi lớn nhất của những người Việt mưu sinh trên vùng đất Nizhny Novgorod trước thềm năm Quý Mão 2023.
Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc công ty De Heus Việt Nam, sống tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam từ năm 2020. De Heus là công ty toàn cầu hoạt động trong ngành dinh dưỡng động vật, hiện công ty đang dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi độc lập tại Việt Nam.
Người Việt Nam, dù đã định cư ở nước ngoài hàng thập kỷ hay mới sang nước ngoài làm ăn sinh sống, thì mỗi khi Tết đến xuân về đều cảm thấy nôn nao, bồi hồi, trông ngóng về quê hương, về nguồn cội. Dù ở xa quê nhưng họ vẫn cố gắng giữ gìn những phong tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Tối ngày 20/1 (tức ngày 29 Tết), gác lại mọi công việc riêng, cộng đồng người Việt Nam tại Kitakyushu tập trung lại bên nhau, hào hứng tham gia cuộc gói bánh chưng đón Tết Quý Mão 2023.
Dạ Thảo Phương là nhà thơ nổi tiếng, từng là gương mặt thi ca nổi bật trên thi đàn những năm cuối thập niên 90. Hiện chị đang sống ở Nicosia, thủ đô của Cyprus, một đảo quốc nhỏ thuộc châu Âu và gần Trung Đông.
Hôm đó là một ngày trung tuần tháng 3 năm 2022, thấy chuông cổng reo, tôi vội chạy ra mở, có một bà cụ người Ukraine dắt theo 2 cháu nhỏ, tay cụ run lên vì đói, cụ hỏi tôi nhà có gì ăn không, đã 3 ngày rồi cụ và các cháu không có gì để ăn", chị Nguyễn Ngần, người Việt còn bám trụ ở Ukraine kể.
Vào những ngày cuối cùng của năm 2022, chàng trai trẻ tên Heera, 24 tuổi, đến từ Pakistan đã dành cho phóng viên Dân Việt một buổi phỏng vấn để chia sẻ về cuộc sống, công việc cũng như tình yêu đối với đất nước Việt Nam.