Dân Việt

Nữ y tá “tiễn đưa” 38 cụ già “về trời” - vì tiền hay lòng thương?

Hồ Khuê (Dòng đời) 06/12/2014 14:00 GMT+7
“Nữ y tá có nụ cười tử thần” hay “nữ sát thủ xinh đẹp trong áo blouse” là những cụm từ mà báo chí Italy dành để mô tả về Daniela Poggiali, một nữ y tá khá khả ái tại thành phố Lugo, miền trung nước này. Poggiali đang phải đối mặt với tội danh giết người hàng loạt do liên quan đến cái chết của 38 cụ già sống trong viện dưỡng lão.
Con gái của tử thần

Daniella Poggiali mới 41 tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì nữ y tá này trẻ trung hơn nhiều vì Poggiali luôn tươi cười nhí nhảnh. Nhiều người không quen còn ngỡ Poggiali chỉ ngoài 30 và nữ y tá này rất được mọi người yêu quý. Khi tin Poggiali bị bắt lan khắp Lugo thì người ta vừa kinh ngạc bởi khó ai ngờ một phụ nữ xinh đẹp, luôn vui vẻ như Poggiali lại phạm tội ác tày trời như thế.

img

Trên trang cá nhân của mình, Poggiali khoe bức ảnh phản cảm khi cô ta chụp với cụ Calderoni đúng vào hôm cụ qua đời.

Nhưng người ta cũng thấy hợp lý khi xâu chuỗi các sự kiện xảy ra gần đây của viện dưỡng lão nơi nữ y tá này làm việc. Trong thời gian gần đây, Poggiali tỏ ra cực kỳ “nặng vía” vì tháng nào cũng có một cụ do nữ y tá này chăm sóc sức khỏe giã từ cõi đời. Cá biệt còn có hai cụ đi cùng một tháng nên người trong viện gọi Poggiali bằng cái tên “sứ giả của thần chết” hay “con gái của từ thần”. Nhiều người cảm thấy khó chịu nếu bị gọi như thế vì nó không khác gì xúc phạm nghề nghiệp nhưng Poggiali lại tỏ ra thoải mái khi đón nhận biệt danh này.

Ban giám đốc của viện dưỡng lão cũng khá băn khoăn trước việc tỷ lệ bệnh nhân do Poggiali phụ trách tử vong tăng vọt như vậy nhưng họ cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên hoặc do nữ y tá này nặng vía như lời đồn đại. Họ không thể ngờ rằng có âm mưu và động cơ sau những cái chết của các cụ. Phải đến khi cụ Rosa Calderoni qua đời hồi tháng 4 thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Cụ Calderoni 78 tuổi khá khỏe mạnh khi vào sống trong Viện dưỡng lão. Hàng tuần, con cháu lên thăm cụ thấy cụ vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn nhưng hồi tháng 4 vừa qua, cụ và người cháu to tiếng với nhau. Đến mấy hôm sau, cụ bất ngờ qua đời khiến gia đình hết sức bàng hoàng. Họ không tin rằng cụ ra đi vì tuổi già hay bệnh tật mà cho rằng đây là một vụ mưu sát. Ban đầu, mọi nghi ngờ đều dồn về phía người cháu vì cho rằng anh ta hành động như vậy liên quan tới chuyện thừa kế tài sản.

Nhưng khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì có những bằng chứng xác nhận người cháu kia vô can. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện trong máu của cụ Calderoni có nồng độ chất độc cao hơn bình thường và mọi nghi ngờ nhắm đến nữ y tá Poggiali, người chăm sóc sức khỏe cho cụ Calderoni những ngày trước khi qua đời.
“Đáng ra, khi gặp các cụ có những lời than thở muốn chết thì Poggiali phải tìm cách động viên để họ vui vẻ lạc quan. Poggiali cũng nên thông báo tình trạng của bệnh nhân cho ban giám đốc để liên hệ với người nhà tìm cách điều trị tốt nhất. Thực tế các cụ cao tuổi thường nghĩ quẩn nên phải động viên để họ yêu đời thì chẳng ai dại dột dúi tiền đòi chết. Việc làm của Poggiali dù có phải vì tiền hay không thì đều đáng lên án cả”, ông Mancini kết luận. 

Lạy ông, tôi ở bụi này

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát tìm ra được một bằng chứng quan trọng ngay trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của mình, Poggiali khoe ảnh chụp với cụ Calderoni đúng vào hôm cụ qua đời. Trong ảnh, Poggiali cười tươi rói giơ tay tạo dáng xì tin còn cụ Calderon nằm cạnh với đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng há hốc. Hình ảnh này vốn đã vô cùng phản cảm lại còn được Poggiali ghi thêm dòng chữ đáng lên án bên cạnh: “Sự sống và cái chết”
img Trên trang cá nhân của mình, Poggiali khoe bức ảnh phản cảm khi cô ta chụp với cụ Calderoni đúng vào hôm cụ qua đời.

Cơ quan điều tra tin rằng tấm ảnh mà Poggiali đã chụp chính là bức ảnh ghi lại thời điểm sau khi đưa cụ Calderoni qua đời. Với một y tá bình thường nếu thấy bệnh nhân qua đời thì sẽ lo âu, buồn bã và không ai xử sự một cách phản cảm như Poggiali, thậm chí còn chụp ảnh kỷ niệm vừa đăng lên trang cá nhân.

Khi truy xét lại trang cá nhân của Poggiali, cảnh sát còn phát hiện ra nhiều tấm ảnh khác của nữ y tá này. Cũng như tấm ảnh chụp với cụ Calderoni lúc qua đời, Poggiali cũng giữ nguyên phong cách chụp ảnh đầy phản cảm này với nhiều bệnh nhân khác - những người xấu số trước đó. Từ đấy, cảnh sát tin rằng Poggiali chính là kẻ sát nhân hàng loạt trong Viện dưỡng lão.

Dựa theo các kết quả điều tra, cảnh sát ra quyết định khởi tố Poggiali. Trong quá trình điều tra, Poggiali đã thú nhận một phần tội trạng nhưng không nhận tội danh giết người. Poggiali cho biết mình chỉ giúp các cụ lên thiên đường sớm theo đúng nguyện vọng của chính họ.

Về những tấm ảnh chụp với các nạn nhân, Poggiali cho biết mình không hề chụp sau khi họ chết mà chụp ngay sau lúc cô vừa tiêm thuốc cho các cụ. Nữ y tá này cho hay muốn ghi lại khoảnh khắc mình vừa làm một việc tốt là giúp các cụ được giải thoát khỏi cảnh sống khổ sở để sớm lên thiên đường chứ không có ý gì khác cả.

Poggiali kể rằng, cô quyết định trở thành y tá - một điều dưỡng viên là vì muốn giúp đỡ mọi người. Trong quá trình làm việc ở viện dưỡng lão, Poggiali nhận thấy nhiều cụ rơi vào tình cảnh rất tội nghiệp vì phải sống trong cảnh bị bệnh tật hành hạ, có người hàng ngày phải tiêm mấy liều thuốc điều trị để kéo dài sự sống. Có một cụ vì quá đau đớn dù đã được chích thuốc giảm đau liên tục, đã khẩn khoản xin Poggiali giải thoát hộ tình trạng dở sống dở chết. 

Poggiali kể rằng mình đã phải suy nghĩ đấu tranh rất khó khăn trong việc nhận lời cụ đầu tiên nhưng cuối cùng đã gật đầu. Sau vài vụ như thế, Poggiali quen tay và không thấy áy náy khi thực hiện mũi tiêm tiễn các cụ đi. Thậm chí, nữ y tá này còn phấn chấn và chụp những tấm ảnh nêu trên.

Không có vé miễn phí lên tàu, dù là chuyến tàu tử thần

Poggiali cho biết không phải ai nữ y tá này cũng nhận lời tiêm thuốc độc. “Tôi phải xem xét tình trạng bệnh tật của họ trước khi quyết định. Ngoài ra, tôi còn phải xem họ có thật sự chán ghét cuộc đời này không trước khi tiễn họ lên thiên đường”, Poggiali kể.

Tuy nhiên, ông Alessandro Mancini – người chịu trách nhiệm chính điều tra vụ án này cho biết Poggiali tiễn các cụ lên thiên đường chỉ đơn giản là vì mục đích kiếm tiền chứ không phải vì lòng thương như cô ta nói. Cụ thể hơn, Poggiali ép các cụ phải chi những đồng cuối cùng ra thì mới chịu “bán vé lên chuyến tàu tử thần”. Thậm chí, sau khi các cụ đi thì Poggiali còn trộm thêm tư trang của các cụ.

Poggiali thừa nhận có ra giá để tiêm cho các cụ nhưng nói rằng không phải vì kiếm tiền mà chỉ muốn đo xem lòng quyết tâm của các cụ mà thôi. Khi các cụ gợi ý việc tiêm thuốc lên thiên đường sớm thì Poggiali nói kiểu ỡm ờ: “Cháu không rảnh làm việc đó đâu”. Theo Poggiali, có cụ dúi vào tay mình hàng trăm euro và nói Poggiali giúp họ toại nguyện.

Cho đến giờ, việc có nên tiêm thuốc độc để chấm dứt đau đớn cho bệnh nhân hay không vẫn là đề tài gây tranh cãi ở châu Âu. Một số nước cho phép dùng “cái chết nhẹ nhàng” để giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh nan y thoát khỏi cuộc sống khổ đau. Tuy nhiên, việc làm này phải được tiến hành cực kỳ cẩn trọng với sự có mặt của các bác sĩ đầu ngành về bệnh chuyên khoa và bác sĩ tâm lý.

Ngoài ra, việc làm này còn phải nhận được sự chấp thuận không chỉ từ bệnh nhân mà còn cả gia đình bệnh nhân. Còn Poggiali không có chuyên môn về các bệnh lý của các bệnh nhân và cũng không phải nhà tâm lý Italy học. Quan trọng hơn cả, nữ y tá sát thủ đã thực hiện việc làm một cách lén lút, không cho người nhà các bệnh nhân biết.

Chắc chắn Poggialia sẽ phải đối mặt với một án tù nghiêm khắc. Vậy là đám cưới dự định tổ chức cuối năm nay của nữ y tá này coi như đổ bể.