Dân Việt

Trung Quốc: Đau lòng tử tù trọng án chết 18 năm mới được giải oan

Phương Đăng (theo SCMP) 15/12/2014 15:00 GMT+7
Tại thời điểm bị xử tử vì tội cưỡng hiếp, giết người, tử tù Huugjilt mới chỉ tròn 18 tuổi. Đúng 18 năm sau, Huugjilt được giải oan sau khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú khiến dư luận Trung Quốc không khỏi đau lòng, xót thương cho chàng trai xấu số.
Tờ South China Morning Post ngày 15.12 đưa tin, một tòa án ở Trung Quốc vừa giải oan cho một tử tù trọng án cưỡng hiếp và giết một phụ nữ - hơn 18 năm sau người này bị xử tử năm 1996.

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, tòa án tối cao ở khu Nội Mông của Trung Quốc tuyến bố, tử tù Huugjilt vô tội đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình thanh niên này. Tại thời  điểm bị đưa ra pháp trường và bị xử tử, Huugjilt mới chỉ 18 tuổi. Năm 2005, kẻ giết người thực sự đã đầu thú. Từ đó, án oan của chàng thanh niên tốt bụng vì giúp người mà "thân bại danh liệt" mới được làm sáng tỏ.

img

Ảnh phải: Chân dung của chàng thanh niên Huugjilt bị tử hình oan vì tội cưỡng hiếp và giết người năm 1996. Ảnh trái: Mẹ của Huugjilt khóc ngất vì đau lòng khi con trai phải chết oan sau phiên tòa phúc thẩm hôm nay.

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết, chàng thanh niên Huugjilt đã cố gắng giúp đỡ nạn nhân sau khi nghe tiếng khóc, tiếng cầu cứu vọng tới từ một nhà vệ sinh công cộng ở Hohhot khi cậu và một người bạn tên là Yan Feng đi ngang qua đây.

Yan cho biết, khi xông vào nhà vệ sinh, họ phát hiện thi thể một phụ nữ bên trong nhà vệ sinh. Huugjilt lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát bất chấp Yan khuyên ngăn vì sợ liên lụy, phiền hà.

Sau đó, Huugjilt bị buộc tội chính là hung thủ của vụ án và bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp và giết  người phụ nữ trong nhà vệ sinh ngày 9.4.1996. Hai tháng sau, tháng 6.1996, chàng thanh niên xấu số bị đưa ra pháp trường và bị hành hình.

Tuy nhiên, một kẻ cưỡng hiếp và giết người hàng loạt tên là Zhao Zhihong, năm 2005 đã thú nhận với cảnh sát rằng, chính y mới là hung thủ vụ trọng án trong nhà vệ sinh công cộng năm 1996. Sau quá trình điều tra lại, phải đến tháng 11 năm nay, một phiên tòa phúc thẩm mới được tổ chức để xét xử lại vụ án của Huugjilt.

Ngay khi cậu con trai tội nghiệp được tòa án tuyên bố vô tội sau khi đã bị hành hình cách đây 18 năm, cha mẹ của Huugjilt khóc ngất vì đau lòng.

Ông Zhao Jianping, Phó Chánh án của tòa án tối cao Nội Mông đã gửi lời xin lỗi đến các bậc sinh thành của chàng thanh niên Huugjilt đang đau đớn tột cùng vì thương con.

"Chúng tôi đã có thêm một bài học đau lòng trong vụ án này; chúng tôi vô cùng xin lỗi", ông Zhao Jianping nhấn mạnh.

Ông Zhao cũng đề nghị bồi thường 30.000 nhân dân tệ (khoảng 4.800 USD) cho gia đình nạn nhân.

Chia sẻ với báo giới, Miao Li, luật sư đại diện cho chàng thanh niên xấu số Huugjilt tuyên bố, bà sẽ nỗ lực hết sức để giúp gia đình tử tù bị hàm oan đòi chính phủ bồi thường thỏa đáng.

Tương tự như chàng thanh niên xấu số Huugjilt, tử tù Nie Shubin, 21 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, cũng bị hành hình năm 1995 sau khi bị buộc tội cưỡng hiếp, giết người trong một vụ trọng án năm 1994 ở Thạch Gia Trang. 

Một người đàn ông tên là Wang Shujin, bị bắt năm 2005 vì bị nghi gây ra 3 vụ cưỡng hiếp và giết người gây chấn động Trung Quốc một thời. Y đã thừa nhận, người phụ nữ ở Thạch Gia Trang năm xưa chính là do y cưỡng hiếp rồi giết chết để bịt đầu mối.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Nie, toà án tỉnh không tin lời thú tội của Wang. Trong một phiên tòa phúc thẩm vụ án được tổ chức năm ngoái, Nie vẫn bị phán quyết là có tội.

Ngoài ra, cũng trong năm ngoái, một người đàn ông bị kết án chung thân ở tỉnh An Huy cũng được giải oan sau khi đã ngồi tù 17 năm vì buộc tội giết vợ.