Dân Việt

Cởi trần, lao xuống hồ băng rồi hô hấp nhân tạo cho… vịt

Thu Thảo 26/12/2014 10:21 GMT+7
Người đàn ông 38 tuổi sẵn sàng cởi phăng quần áo ấm, lao thẳng xuống hồ nước đang đóng băng và thậm chí đã hô hấp nhân tạo để cứu sống một chú vịt đáng thương.

Người hùng yêu động vật ấy tên là Lars Jørun Langøien, 38 tuổi, quốc tịch Na Uy. Khi Lars đang cùng một người bạn đi lang thang thì bất ngờ nhìn thấy chú vịt tội nghiệp bị lọt xuống vũng hổng lớn trên bề mặt hồ đóng băng.

img

Khi ấy, do nước hồ quá lạnh, chú vịt nhanh chóng bị kiệt sức, chới với, không thể tự mình leo trở laị mặt băng. Nhận thấy nguy cơ thực sự với chú vịt, Lars đã quyết định cởi trần, lao xuống hồ băng, bơi ra vũng nước để cứu chú vịt.

img

Thậm chí, Lars đã hô hấp nhân tạo cho chú vịt bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt

img

Chú vịt may mắn sống sót giữa hồ "chết" 

Sau khi lên bờ, Lars đã hô hấp nhân tạo cho chú vịt và dùng khăn ủ ấm cho chú vịt. Hành động này của Lars nhận được sự tán thưởng, ngưỡng mộ của rất nhiều cư dân mang.