Dân Việt

Vì con, thiếu nữ chấp nhận làm vợ lẽ kẻ cưỡng hiếp mình

Phương Đăng 08/04/2015 16:00 GMT+7
Cô gái trẻ Gulnaz, người Afghanistan ở độ tuổi 20 giờ đây đang mang thai đứa con thứ 3 với chính kẻ đã cưỡng hiếp mình sau khi chấp nhận làm vợ lẽ của y để đổi lấy tương lai cho con gái.

 

img
 Cô gái trẻ Gulnaz, người Afghanistan ở độ tuổi 20 ôm cô con gái nhỏ trong vòng tay. Vì con, Gulnaz chấp nhận làm vợ lẽ người đã cưỡng hiếp mình.

Những nỗi bất hạnh chồng chéo

Gulnaz bị gã anh rể cưỡng hiếp khi mới chỉ 16 tuổi. Kể lại bi kịch cuộc đời mình, cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi xót xa cho biết, cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được dáng điệu của kẻ đã cưỡng hiếp mình, và cả cái mùi hôi nồng bốc lên từ trên người y.

Buổi chiều hôm đó, Gulnaz ở nhà một mình, gã anh rể tên là Asadullah bất ngờ xông vào, khóa chặt cửa và làm nhục cô.

“Tôi hét lên trong sợ hãi, nhưng hắn đã dùng tay bịt miệng tôi lại", Gulnaz nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng sẽ ám ảnh cô trong suốt cuộc đời.

Sau khi bị làm nhục, Gulnaz không dám hé răng tiết lộ với ai vì sợ hãi bị gia đình và người đời trừng phạt như các nạn nhân bị cưỡng hiếp ở Afghanistan. Hủ tục ở Afghanistan không xem những cô gái bị cưỡng hiếp là nạn nhân mà thậm chí còn kết tội họ.

Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng vỡ lở khi chẳng bao lâu sau đó, Gulnaz bị phát hiện đang mang thai. Nó là “giọt máu” của kẻ đã cưỡng hiếp cô. Ở Afghanistan, một cô gái trẻ chưa chồng mà mang thai dù bị cưỡng hiếp cũng là người có tội. Nỗi bất hạnh chồng lên nhau khi Gulnaz bị tuyên án 12 năm tù vì tội có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

May thay, vụ án của cô được truyền thông quốc tế đưa tin và thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận thế giới. Năm 2011, dưới áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế, đích thân Tổng thống Afghanistan khi đó là Hamid Karzai ra lệnh ân xá cho cô gái trẻ.
img

Gulnaz ngồi bên cạnh Asadullah, hiện là chồng cô, người đang bế cô con gái của họ.

Ra tù không có nghĩa là được sống yên ổn, Gulnaz tiệp tục đối mặt với những lời bàn tán, đổ lỗi của người đời. Nạn nhân từng bị cưỡng hiếp đứng trước sức ép phải kết hôn và làm vợ lẽ của chính kẻ đã hại đời mình.

Kimberley Motley, luật sư cũ của Gulnaz, người Mỹ cho hay: "Thật buồn khi Gulnaz bị phải chịu áp lực nặng nề để kết hôn với chính kẻ đã cưỡng hiếp cô. Thân chủ cũ của tôi liên tục bị người ta thuyết phục rằng, cả cô ấy và con gái sẽ không được bảo vệ nếu từ chối kết hôn".

Đánh đổi cuộc đời vì tương lai của con gái

Gulnaz đã được sắp xếp để gặp lại Asadullah tại một địa điểm bí mật sau khi y được ân xá và ra tù sớm. Họ nói chuyện với nhau và việc kết hôn được chấp thuận.

"Tôi không muốn phá hoại cuộc sống của con gái mình vì thế tôi đồng ý lấy anh ta. Chúng tôi là những con người truyền thống. Khi đã mang tiếng xấu, chúng tôi thà chết còn hơn phải sống với nỗi nhục nhã. Tôi chẳng muốn nghĩ về chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ nữa. Giờ đây tôi không còn bất cứ vấn đề gì với Asadullah nữa. Tôi muốn quên đi quá khứ. Cuộc sống của tôi giờ đây rất ổn. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Nó vẫn tiếp diễn", Gulnaz chia sẻ với sự có mặt của Asadullah, hiện là chồng của cô. 

Asadullah đã đồng ý để phóng viên hãng tin CNN nói chuyện với Gulnaz vì muốn chứng minh rằng, anh ta không làm gì sai và thậm chí còn cứu Gulnaz khỏi nỗi nhục nhã, xấu hổ bằng cách cưới cô.

"Nếu tôi không kết hôn với Gulnaz thì theo truyền thống của chúng tôi, cô ấy không thể quay lại với cuộc sống bình thường, xã hội Afghanistan sẽ không chấp nhận cô ấy. Các anh trai của Gulnaz không muốn chấp nhận em gái trong gia đình. Giờ thì, Gulnaz không gặp bất kỳ rắc rối gì nữa. Cô ấy giờ sống với tôi và mọi việc chẳng hề nghiêm trọng như người ta nghĩ", Asadullah nói.

img
Cô gái trẻ Gulnaz hiện đang mang thai đứa con thứ 3 với chính người từng cưỡng hiếp mình Asadullah (áo đen trong ảnh).

Nhiều người ở Afghanistan quan niệm, việc kết hôn với chính kẻ đã cưỡng hiếp mình là chuyện bình thường và là cách duy nhất để  khôi phục danh dự cho các cô gái như Gulnaz, cũng là để con gái cô có một gia đình. Rất nhiều cô gái lâm vào hoàn cảnh như Gulnaz đều phải chấp nhận lựa chọn nghiệt ngã này.

Gulnaz và con gái hiện sống dưới một mái nhà với người vợ cả của Asadullah và 7 đứa con riêng của chồng. Smile, tên của bé gái sinh ra sau lần Gulnaz bị cưỡng hiếp, là một cô bé thông minh. Bé chạy nhảy khắp nhà và trong lúc mẹ trò chuyện với khách, bé thậm chí biết chạy ra rót trà. Vợ cả của Asadullah không có nhà.

Gulnaz sau đó được phép một mình nói chuyện với phóng viên. Người chồng Asadullah đi ra ngoài nhưng vẫn đứng gần cửa ra vào của căn phòng. Khi chỉ còn một mình, Gulnaz giải thích thêm về quyết định đánh đổi cuộc đời vì tương lai con gái của cô. Nó không giống như những tuyên bố của Asadullah trước đó.

"Tôi không thể hoàn thành được mọi ước muốn trong đời mình. Tôi đã kết hôn với người đàn ông đó. Các anh tôi phản đối cuộc hôn nhân này và bảo tôi hãy mang con sang Pakistan sống với họ. Họ sẵn sàng đón nhận lại tôi. Nhưng giờ thì chúng tôi đã là vợ chồng. Họ từ mặt tôi và không muốn gặp lại tôi nữa. Tôi đã chấp nhận cắt đứt với gia đình mình vì tương lai của con gái", Gulnaz tâm sự.