Dân Việt

Việt Nam - Câu chuyện cổ tích mới

Nguyễn Huy Hoàng (từ LB Nga) 01/05/2015 17:00 GMT+7
Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, đã tham dự nhiều lễ hội, đã gặp gỡ với cộng đồng nhiều quốc gia khác nhau, nhưng tôi thật sự ngỡ ngàng với con người và đất nước Việt Nam, một đất nước như là cổ tích.

img
Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (phải) phát biểu khai mạc Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương, Hà Nội, 3.2015. (ảnh vanvn.net)

Chưa một nơi nào trên thế giới người ta lại yêu thơ như Việt Nam. Liên hoan Thơ châu Á- Thái Bình dương lần thứ II hội tụ hơn 200 nhà thơ đến từ 43 nước khắp các châu lục. Tôi tin chắc rằng chưa một nơi nào, một quốc gia nào lại thể hiện một lòng yêu thi ca nồng nhiệt, coi thi ca như một tôn giáo như ở Việt Nam. Ở Hà Nội, ở Quảng Ninh, ở Bắc Ninh, những nhà thơ quốc tế được đón tiếp trọng thị, được chứng kiến nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều vị lãnh đạo say mê đọc thơ, trình diễn thơ dưới nhiều hình thức sáng tạo và độc đáo.

Một dân tộc yêu mến thơ ca là một dân tộc yêu hòa bình, yêu cái đẹp và đầy mộng mơ, khát vọng. Cái sự yêu thơ của người Việt trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều thử thách và khó khăn giống như là cổ tích giữa đời thường. Sau chương trình thơ, tôi cùng một đoàn khách quốc tế làm một chuyến xuyên Việt. Lúc này, các nước châu Âu, đặc biệt là Nga hãy còn đang là mùa đông giá lạnh. Có lẽ chúng ta không hiểu hết, không thấm được niềm hạnh phúc của người xứ lạnh khi được tắm mình dưới ánh sáng và nắng ấm chan hòa của mặt trời nhiệt đới.

Từ Hạ Long, vào Huế, Nha Trang, Mũi Né… đâu đâu những người khách cũng ngạc nhiên và dường như ghen tỵ với sự hào phóng bất tận mà thiên nhiên ban tặng cho nước Việt với những bãi tắm cát mịn, phẳng lì, nước biển xanh thẳm, với màu xanh bốn mùa của cây cối và sự phong phú của muôn loài hoa trái. Tôi dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình để đưa các vị khách của mình thăm một lượt đồng bằng Nam Bộ trên các phương tiện dân dã, mộc mạc. Sự trù phú, giàu có của miền Nam, sự hoang sơ của những cánh rừng, những cù lao, vườn chim… đã chinh phục hoàn toàn chuyến đi của du khách.

Một vị nói với tôi, nếu biết bảo tồn, biết khai thác, đừng tàn phá hủy hoại thiên nhiên, thì Việt Nam sẽ luôn như là một câu chuyện cổ tích và sẽ là một điểm đến hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Tôi thấm thía và tin điều đó.