Dân Việt

Cha đánh con dã man để ép mẹ chung sống

Ngọc Vũ 01/06/2015 08:59 GMT+7
Ngày 31.5, thiếu tá Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay, cơ quan này đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục và đợi kết luận giám định thương tật cháu Hoàng Thị Nhi L (10 tuổi) để tiến hành khởi tố hành vi đánh đập, hành hạ con ruột dã man của Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú thôn Tam Hiệp, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị).

Hành hạ con hơn 1 tháng trời

Chị Lê Thị Hải (trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa – mẹ cháu L) cho hay, hàng chục vết bầm tím trên cơ thể của L đã có phần thuyên giảm, nhưng cánh tay trái bị gãy phải băng bột vẫn đau nhức khiến cháu khó ngủ. Trong tròng mắt của L vẫn còn một vết máu đỏ do bị cha dùng dao lam cắt. Mỗi lúc nhắc đến Tuấn, cháu L lại hoảng loạn.

img
Cháu Hoàng Thị Nhi L bị thương khắp toàn thân vì bị cha đẻ bạo hành, đánh đập tàn nhẫn. (Ảnh: N.V)

Trước đó, ngày 27.5, nhận được trình báo của người dân, Công an huyện Cam Lộ đã giải cứu bé L khỏi sự giam giữ, đánh đập dã man của chính cha đẻ mình là Hoàng Xuân Tuấn, đồng thời đưa L đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ chữa trị.

Theo lời kể của L, ngày 22.4, cháu đã bị Tuấn đón lõng và bắt khi đang trên đường đến trường (Trường Tiểu học Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Sau đó, L bị đưa thẳng vào Cam Lộ bằng xe máy. Hơn 1 tháng qua, L bị cha đẻ hành hạ, đánh đập tàn nhẫn bằng tuýp sắt, rồi đấm đá, bạt tai con gái vào bất cứ lúc nào. Nhẫn tâm hơn, Tuấn còn giam giữ, bỏ đói cháu L, thậm chí ném L xuống giếng nước sâu khiến cháu suýt chết. Ngày 26.5, sau khi đánh đập con không thương tiếc, Tuấn túm cổ L xách lên cao rồi ném mạnh xuống đất khiến cháu bé tội nghiệp bị gãy tay trái.

Cha đánh con để ép mẹ quay về

Quan điểm
NLuật sư Lê Văn Khiển (Văn phòng luật sư Văn Hiến, Đông Hà, Quảng Trị)
 Vụ việc này cần chờ kết quả giám định thương tật cháu L để phục vụ tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ. Nếu hành vi của Tuấn được khởi tố, chiếu theo Bộ luật Hình sự thì Tuấn đã vi phạm Điều 110: Tội hành hạ người khác. Và với hành vi hành hạ trẻ em, Tuấn có thể chịu mức án từ 1 đến 3 năm tù giam”. 
Nguyên nhân Tuấn hành động tàn độc với con gái ruột được cho là để ép chị Hải trở về chung sống với mình. Chị Hải cho biết, chị và Tuấn kết hôn, sinh cháu L năm 2005. Tuy nhiên, sau khi L chào đời, Tuấn bắt đầu thay đổi tính khí, hay đánh đập vợ con. Lúc L mới 4 tháng tuổi, chị Hải đã buộc phải bồng con bỏ trốn, sống lưu lạc ở miền Nam để thoát khỏi người chồng vũ phu. Năm L được 4 tuổi thì hai người chính thức ly hôn. L được tòa án giao cho mẹ nuôi. Tuấn không hề chu cấp tiền nuôi dưỡng. Vì làm công nhân nên chị Hải phải gửi L cho bà ngoại nuôi.

Đến năm 2013, chị Hải bất ngờ gặp lại Tuấn ở TP.HCM và quay lại sống chung với Tuấn trong căn phòng trọ nhỏ ở TP.HCM. Tuy nhiên, bản tính Tuấn không thay đổi nên chỉ được một thời gian lại đánh chị Hải lên bờ xuống ruộng. Vài tháng trở lại đây, không thể chịu đựng hơn nữa, chị Hải một lần nữa phải bồng đứa con trai thứ hai mới 10 tháng tuổi chạy trốn, nay đây mai đó. Không tìm được chị, Tuấn đã bắt cháu L về và liên tục hành hạ...

Trao đổi với PV NTNN, ông Đào Xuân Duy – Chủ tịch UBND xã Cam Thủy cho biết, Tuấn là người hung dữ, hay gây rối trật tự địa phương. Tuấn thường xuyên đi vắng nên chính quyền không nắm được hành tung, và đương nhiên việc cháu L bị đánh đập địa phương hoàn toàn không biết. Thiếu tá Nguyễn Thanh Long cho hay, sau khi bị tạm giữ, Tuấn đã khai nhận hành vi đánh con của mình. Tuy nhiên, Tuấn lại giở trò tuyệt thực nên công an phải thả ra và sau đó đã trốn vào miền Nam. “Nếu kết quả giám định thương tật đủ để khởi tố sẽ khởi tố ngay. Lúc đó, nếu Tuấn vẫn trốn, công an sẽ phát lệnh truy nã” – ông Long nói.