Chị Nguyễn Thị Mai, xóm 6 xã Hương Giang tâm sự: Gia đình tôi đã hết nước và phải đi xin nước gần 2 tháng nay. Nhưng hiện nay trong xóm hầu như nhà nào cũng không có nước để dùng. Hộ nào may mắn lắm còn đủ nước để dùng vào ăn uống, còn nước tắm rửa giặt giũ thì phải dùng nước hồ đập, sông suối chủ yếu là nước từ đập Họ Võ.
Những cái giếng khơi được một số hộ dân đào sâu khoảng từ 2-3m và chỉ có khoảng 40cm nước. Có giếng được che đậy nhưng khá sơ sài, có giếng không được che đậy mặc cho nguy cơ nhiễm bẩn rất cao vì giếng được đào dưới bờ khe, cây cối um tùm và ẩm thấp. Đây cũng là nơi người dân thường chăn thả, là nơi tránh nắng của trâu bò.
“Là địa phương có 3 hồ đập chứa nước- đập Họ Võ, đập Khe Con và đập Mà Ca nằm trên địa bàn phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt cho toàn xã nhưng hiện nay chỉ có nguồn nước của đập Họ Võ là còn có thể cung cấp cho một số vùng. Còn đập Khe Con và đập Mà Ca đã nằm ở mực nước chết nên thiếu nước đang là bài toán nan giải của địa phương mỗi khi mùa nắng đến” - ông Phan Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hương Khê hiện có hơn 10.000 hộ với hơn 40.000 khẩu thiếu nước sinh hoạt trong đó các xã bị hạn nặng là: Hương Giang, Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên…
Theo ông Phan Văn Thuận - Trưởng phòng Y tế huyện Hương Khê: Do thời tiết nắng hạn, người dân thiếu nước sinh hoạt và phải dùng nước ao hồ, sông suối không đảm bảo vệ sinh nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao đặc biệt là các bệnh về da liễu, bệnh về mắt…