Dân Việt

Ám ảnh ánh mắt những đứa trẻ mưu sinh ở Sapa

Phùng Bình 01/09/2015 08:20 GMT+7
Ánh mắt ngây thơ, tội nghiệp của những đứa trẻ mưu sinh ở Sapa khiến nhiều du khách ám ảnh.

Mới 4, 5 tuổi, những đứa bé người Mông, người Dao, người Tày.. đã cõng em 1, 2 tháng tuổi ra mưu sinh ở khu du lịch Sapa. Có em phải đi nửa ngày đường mới đến, khi màn sương đêm buông phủ, nhiều em lại ngủ ở ven đường, gốc cây... Ánh mắt ngây thơ, tội nghiệp của các em ám ảnh nhiều du khách.

img

Chị Giàng Thị Muôn (35 tuổi) cùng con trai mới 4 tháng tuổi ra bán đồ lưu niệm cho khách du lịch ở thị trấn Sapa.

img

Hằng ngày, những em nhỏ này được mẹ đìu trên lưng. Chúng rất ngoan, ít khi khóc...

img

Những đứa trẻ đa số đều được mẹ hoặc anh chị địu trên lưng

img

Với bố thì đây là những hình ảnh ít khi thấy

img

Những đứa trẻ theo mẹ từ sáng sớm ra đây, rồi cho đến tối mịt, lại theo mẹ về bản

img

Em bé này vừa tròn 2 tháng, nhưng đã theo mẹ ra đây mưu sinh từ lúc chưa đầy 1 tháng tuổi.

img

Đa số là phụ nữ và trẻ em ra Sapa, còn những người đàn ông thì ở nhà làm nương rẫy


img

Em Thào Thị La, 4 tuổi, ở tận xã Bản Khoang theo mẹ ra đây bán hàng. Đã hơn 10 giờ tối, nhưng em vẫn ngồi bán, chờ mẹ đến đón về

img

Nhiều đứa trẻ đi bán hàng nhưng nói tiếng Kinh chưa rõ

img

Mẹ của Mã A Hải, học lớp 1 ngồi bán hoa quả hái được trên rừng, còn em cõng em gái đi bán đồ lưu niệm cho khách du lịch

img

Giàng A Chờ, 7 tuổi, em bảo, ngày nào bán nhiều thì được 100 nghìn. Mẹ lên nương, bố đi lễ hội

img

11 giờ đêm, khi Sapa đã phủ sương lạnh, những đứa mới được mẹ cho ngồi nghỉ, ăn hoa quả mà khách du lịch cho

img

Vừ A Vinh, 6 tuổi, bế em mới 2 tháng tuổi ngồi bán đồ lưu niệm ở một góc vỉa hè

img

"Chụp ảnh xong cho tiền nhé" - câu nói quen thuộc của nhiều đứa trẻ nơi đây

img

Những đứa trẻ hiếu động, nhìn thấy ở đâu khách mua hàng hoặc cho tiền là chạy đến rất đông

img

Một cậu bé người Mông, tóc vàng hoe, nhìn rất "Tây"

img

Chị 4 tuổi, đìu em mới 4 tháng đi bán hàng

img

"Mua cái" - lời mời hàng quen thuộc của những đứa trẻ bán hàng ở Sapa

img

Nhiều em không biết giá trị đồng tiền, sau khi bán hàng, khách đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu

img

Đã hơn 11 giờ đêm, cậu bé này vẫn lang thang cùng em trai ở thị trấn Sapa