Mẹ chồng hay nói sẽ thương con dâu như con gái, không phân biệt đối xử. Nhưng sau này khi đã làm dâu con trong nhà, tôi dần dần nhận ra mẹ chồng không tốt như mình vẫn nghĩ.
Sau cái đêm nồng say, ngọt ngào tan chảy trong tình yêu với Lượng, thì Lượng biến mất như chưa hề hiện diện trên đời cùng tôi. Điện thoại của anh không liên lạc được, quê anh, nhà anh, công ty nơi anh làm việc tôi đều chưa từng một lần đặt chân đến.
Để rồi khi tôi 30 tuổi và sự nghiệp của anh ta có thể gọi là thành công, anh ta lại quẳng vào tôi hai chữ “hết yêu” để chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái mới quen 5 tháng.
Cứ nghĩ Lan sẽ vui mừng lắm, lấy được tôi khác gì trúng số độc đắc với người phụ nữ quê chẳng có tài cán gì như cô ấy. Không ngờ câu trả lời của Lan lại khiến tôi ngã ngửa.
Trí nhớ tôi rất tốt, ai lên trao vàng và trao bao nhiêu tôi đều nhớ hết. Vàng bên phía nhà trai trao thì đủ nhưng vàng phía nhà vợ trao khi làm lễ bên nhà cô ấy thì thiếu mất 2 chỉ.
Giận vợ vì câu nói "là đàn ông mà bất tài vô dụng", tôi đã tìm đến tình một đêm. Tôi không ngờ, một lần lỡ dại mà bản thân phải ân hận, trả giá quá đắt.
Tự nhủ chắc là điều kiện gia đình tôi kém hơn, bố mẹ vợ tương lai vì muốn giữ thể diện cho nhà trai nên trao quà trước khi không có người ngoài, nhưng tôi đã lầm.
Thu Hồng đã ngấp nghé tuổi 40 và điều này làm cho bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Bản thân Hồng cũng sốt ruột. Qua mai mối cô đã đi xem mắt đến 9 người nhưng tất cả các cuộc gặp đều không thành công.