Dân Việt

Người Hà Nội cầu nguyện cho Paris

Hồng Phú 16/11/2015 09:13 GMT+7
Tối 15.11, hàng trăm người dân ở Thủ đô Hà Nội mang hoa, nến, cùng hình vẽ tháp Eiffel (biểu tượng của nước Pháp) đến chia buồn, tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu ở Paris trước Đại sứ quán Pháp.

img

Trước Đại sứ quán Pháp (Hà Nội), tối 15.11, hàng trăm người dân Thủ đô đứng cầu nguyện cho những nạn nhân nhân vụ khủng bố đẫm máu ở Paris.

img

Mặc dù Đại sứ quán Pháp đã đóng cửa nhưng với tình yêu đối với nước Pháp, họ chia hoa và nến để chia sẻ nỗi đau cùng người dân Pháp.

img

Lặng lẽ trong không khí nghiêm trang, xúc động.

img

Cầu nguyện cho người dân Paris vượt qua được sự mất mát quá lớn này.

img

Hai vợ chồng ông Lê Đình Bình có con gái học thạc sĩ năm 2 bên Pháp. Ông cho biết: "Tôi với con gái vừa nói chuyện. Con gái tôi cho biết, tình hình bên đó vẫn ổn định. Giờ hai vợ chồng tôi đến đây để cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong vụ khủng bố. Xin chia sẻ nỗi buồn với người dân Pháp".

img

Bà Trần Thị Hà (thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương) nói trong xúc động: "Nghe thông tin thủ đô Paris của Pháp bị khủng bố, rất nhiều người chết, tôi đến đây thắp nến và chia sẻ với những nạn nhân đã mất và mong nhân dân Pháp vượt qua được nỗi đau này".

img

Bé Thùy Minh (5 tuổi) được bố mẹ đưa đến đây để chia sẻ nỗi mất mát với người dân Paris.

img

Trên tay cầm hoa và nến, bé Nguyễn Mai Anh (học lớp 2) lặng lẽ đứng cùng bố mẹ.

img

Kết thúc buổi tưởng niệm, mọi người đặt hoa và nến xung quanh tờ giấy có hình vẽ tháp Eiffel cùng với dòng chữ "Pray For Paris" -  "Cùng cầu nguyện cho Paris".