Theo quan sát của người viết, trên đoạn đường chưa đến 1km, đã có đến 5 điểm người đi đường tự ý mở để qua lại.Và chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, có cả chục lượt phương tiện đi qua những điểm tự mở này trong khi số lượng và tốc độ của xe máy, ôtô lưu thông trên QL 1A là khá cao.
Xe đạp cũng di chuyển theo đường này. K.P
Chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ gần đường) cho biết “Mấy cái lối đi này người dân sử dụng lâu lắm rồi. Để thuận tiện việc qua lại, một số hộ gia đình ở gần còn lấy xi măng để đắp lên cho xe máy dễ qua lại. Hàng này có hàng trăm lượt người đi. Không chỉ người lớn mà cả học sinh cũng đi qua. Xe máy, xe đạp đi được hết".
Người đàn ông điều khiển chiếc xe máy quan sát trước khi băng qua lối đi tắt. K.P
Chị Lệ cũng cho biết thêm, sỡ dĩ người dân mở đường tắt qua lại là vì dải phân cách này kéo dài và quá thấp. “Họ thấy dễ nên cứ đi chứ không cần chạy hết dải phân cách rồi quay đầu chi cho mệt. Trước đây cũng có nhiều vụ tai nạn nhưng sang ngày sau họ vẫn tiếp tục. Mọi người trong vùng ai cũng biết là nguy hiểm nhưng vẫn đi bình thường”. Chị Lệ nói.
Để thuận tiện việc đi lại, người dân đã đắp xi măng vào dải phân cách. K.P