Dân Việt

Bị trói vì... không chịu vào quán cà phê

Phương Dung 17/03/2016 08:30 GMT+7
Dừng xe trước cửa quán nhưng không chịu vào, người đàn ông và nữ chủ quán cự cãi lớn tiếng. Lập tức, hai người đàn ông trong quán nhào ra đạp ngã xe, lấy dây dù trói ông khách...

Chiều 16.3, tại quán cà phê không tên trên quốc lộ 1, đoạn qua Long An xảy ra một vụ xô xát với lý do lãng xẹt: ông khách không chịu vào quán uống cà phê. Tại hiện trường, hai người đàn ông cao to, ở trần vật một người đàn ông nhỏ con mặc áo khoác xanh. Người đàn ông bị đè nghiến xuống đất, miệng dính đầy đất cát và chảy máu, bị kéo giật hai cánh tay ra phía sau và trói lại bằng dây dù. Vì tưởng là một vụ bắt cướp nên người đi đường dừng lại xem rất đông. Thấy người bị trói nhỏ con, nhiều người yêu cầu phải nhẹ tay. Sự việc kéo dài khoảng 5 phút thì công an xuất hiện, yêu cầu tất cả về đồn giải quyết.

img

img

img

Diễn biến vụ việc được bạn đọc quay phim và gửi cho Dân Việt.