Dân Việt

Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Bảy

14/08/2011 06:32 GMT+7
(Dân Việt) - “Cúng quanh năm không bằng rằm tháng 7”, vì điều đó mà ngày này, nhà nào cũng muốn làm cỗ cúng cho tươm tất, đầy đủ.

Theo quan niệm của nhân dân ta, ngày rằm tháng Bảy hàng năm là ngày xá tội vong nhân, cũng là ngày người còn sống báo hiếu, tri ân ông bà, cha mẹ.

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, ngày rằm tháng Bảy năm sau thường có nhiều mới lạ hơn năm trước, thể hiện ở những đồ vật bằng vàng mã mà người sống mua sắm và đốt gửi xuống cõi âm cho người đã khuất. Đồ vàng mã ngày càng to hơn, đẹp hơn, tinh xảo hơn, và cũng vì thế mà đắt tiền hơn, gây tốn kém...

Phóng viên Dân Việt ghi nhận những hình ảnh này tại Hà Nội trong những ngày trước rằm tháng Bảy năm nay.

img
Trong chùa Quán Sứ, người người thành tâm khấn Phật độ chúng sinh trong khói hương trầm mặc.
img
Cúng dường và bố thí chúng sinh tại chùa Quán Sứ.
img
Mâm cúng chúng sinh bày trên vỉa hè phố Hàng Đậu.
img
Phố Hàng Mã những ngày này đông nghẹt người mua đồ cúng.
img
“Siêu xe” Cadillac này không dưới 200.000 đồng.
img
Đốt vàng mã trên phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm).
img
Nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên trước tục đốt vàng mã của người Việt (chụp trên phố Nhà Chung).