Dân Việt

Người đàn ông chết trong tư thế bị trói chặt, miệng dán băng keo

Dương Thanh 11/07/2017 11:57 GMT+7
Mở cửa phòng trọ kiểm tra, chủ nhà tá hỏa phát hiện người thuê trọ nằm chết trên tấm nệm, thi thể bị cột chặt, miệng dán băng keo.

img

Phòng trọ nơi phát hiện sự việc

Sáng 11.7, chủ dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) không thấy phòng trọ của ông Nguyễn Văn Tầm (48 tuổi, quê Đồng Tháp) mở cửa nên đến kiểm tra. Nhiều lần gọi nhưng không thấy ông Tầm trả lời nên chủ nhà trọ mở cửa vào thì tá hỏa phát hiện ông Tầm chết trên tấm nệm. Thi thể nạn nhân bị cột chặt vào tấm nệm, miệng dán băng keo.

img

Nhiều người bàng hoàng khi nghe tin ông Tâm chết trong phòng trọ

Sự việc sau đó được trình báo công an.

Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Theo lời kể của người vợ, chồng bà buôn bán ở chợ Bình Điền và vừa mới gom hàng nên trong túi có hơn 1 triệu đồng. Nạn nhân có đeo 2 chỉ vàng trên tay nhưng thời điểm phát hiện đã mất.

“Ông ấy mới về thuê trọ ở đây cũng được vài tháng và ông hiền lắm, chỉ cái tội hay nhậu nhiều thôi. Tối qua ông có uống say rồi về ngủ”, một người dân nói.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được công an điều tra, làm rõ.

Người đàn ông chết bất thường ở gầm giường khách sạn

Tối hôm trước, người đàn ông vào thuê phòng cùng một nam thanh niên trẻ, sáng hôm sau thì thanh niên hớt hải rời đi.