Dân Việt

Nóng 24h qua: Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng

Trí Vũ 07/10/2017 19:55 GMT+7
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng; Chủ nhà nghỉ tiết lộ thông tin về mẹ cháu bé bị bỏ rơi được nữ công an cho bú sữa… là những tin tức nổi bật 24h qua.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng

Sáng nay 7-10, tại Đà Nẵng, đã diễn ra buổi công bố ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, giữ cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

img

Tân Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Đến dự lễ công bố quyết định có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương. Ông Hà Ban, Phó Ban Tổ chức trung ương, đọc quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo Quyết định này, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trưởng Quang Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn những nhận xét, đánh giá và tin tưởng mà Bộ Chính trị đã dành cho ông, đồng thời ông cũng mong muốn nhân dân Đà Nẵng ủng hộ và ông hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trung ương giao phó.

Chủ nhà nghỉ tiết lộ hành tung của mẹ cháu bé bị bỏ rơi được nữ công an cho bú sữa

Khoảng 15 giờ chiều 5.10, Công an phường nhận được thông tin một bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ thuộc tổ 4, phường Mỹ Đình 2. Thấy cháu bé khát sữa khóc thét, cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 đang nuôi con nhỏ là thiếu úy Khuất Khánh Ly đã cho cháu bé bú để đảm bảo sức khỏe cho cháu.

img

Thiếu úy Khuất Khánh Ly cho cháu bé bị bỏ rơi bú sữa khiến nhiều người xúc động

Hình ảnh thiếu úy Khuất Khánh Ly cho bé trai bú sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ xúc động khi xem hình ảnh nữ cảnh sát cho cháu bé tội nghiệp đang khát sữa bú.

Sáng 7.10, vẫn chưa có ai tới nhận là mẹ hoặc người thân của bé trai khoảng 8 tháng tuổi bị bỏ ở nhà nghỉ Bảo Anh (phường Mỹ Đình 2). Bà Kim Anh (chủ nhà nghỉ Bảo Anh) cho biết, khoảng 11h30 ngày 5.10, một cháu bé được người mẹ trẻ bế vào nhà nghỉ thuê phòng. Tới 13h30 cùng ngày, mẹ cháu bé mang theo một chiếc ba lô rời khỏi nhà nghỉ và không thấy quay lại.

Chủ nhà nghỉ Bảo Anh cho biết thêm, khi rời khỏi nhà nghỉ mẹ cháu bé hỏi bà về việc gửi đồ về Bắc Giang. “Cô bé hỏi tôi em muốn gửi đồ về Bắc Giang thì gửi chỗ nào. Tôi bảo gửi đồ thì chỉ có ra bến xe gửi, xe về Bắc Giang thì lúc nào cũng có”, bà Kim Anh kể lại.

Nền nhà nóng bất thường 42 độ C, rán chín trứng ở Thanh Hóa

Hiện tượng lạ trên xuất hiện tại gia đình anh Thạch Ngọc Tuấn (SN 1992), ngụ phố Hồ Xuân Hương, phường Tân Sơn.

img

Khu nền nhà nóng bất thường có thể rán được trứng trong tiết thu mát mẻ của hộ gia đình anh Thạch Ngọc Tuấn ở Thanh Hóa

Theo chủ nhân ngôi nhà, sáng ngày 3-10, anh ngủ dậy bước chân xuống nền nhà bỗng giật thót mình vì nền nhà nóng ran như có ai đốt. 

Cũng theo anh Tuấn, thấy hiện tượng lạ trên, anh đã mang nhiệt kế đặt vào vị trí trên thì thấy nhiệt độ lên tới 42 độ C. Anh Tuấn mang trứng gà ra đập vào vị trí nền nhà bị nóng, thì trứng chuyển sang chín lòng đào.

Theo biên bản ghi nhận hiện trường của UBND phường Tân Sơn, vị trí nền gạch nóng bất thường có diện tích rộng gần 0,6 m, dài 2 m. Chưa xác định rõ nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao.

Do lo sợ nền nhà nóng bất thường không an toàn nên 2 ngày qua, anh Tuấn đã phải chuyển sang hàng xóm để ở nhờ.

Ngư dân tái tạo bộ xương "khủng" của cá ông hơn 10 tấn ở Kiên Giang

Sáng 7/10, ông Huỳnh Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) cho biết, các ngư dân trên địa bàn huyện vừa phát hiện và đưa một con cá ông nặng hơn 10 tấn, dài khoảng 13,6m, chu vi thân 6,8m từ ngoài khơi xa vào đảo Hòn Củ hay còn gọi là Hòn Lớn Nam Du.

img

Cận cảnh cá ông hơn 10 tấn đang trong quá trình phân hủy

Theo ông Sơn, khi phát hiện cá ông đã chết, đang trong quá trình phân hủy thì các ngư dân đã dùng bao bao cá lại, rồi huy động thêm tàu thuyền của bạn chài đưa cá vào bờ. Cá được đưa vào bờ thuộc địa phận xã An Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) lúc 13h30 ngày 5/10.

Sau khi cá được đưa vào bờ thì ngư dân đã thực hiện các nghi thức thờ cúng theo phong tục dân chài. Sau đó, các ngư dân lọc thịt cá thối rửa để đem tiêu hủy, và giữ lại bộ xương để thờ cúng trong Dinh Nam hải Ngư thần tại Bãi Ngự trên đảo Nam Du.

Nhiều hot girl “thác loạn” trong quán karaoke chui ở Sài Gòn

5h sáng 7.10, gần 100 công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC46) Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 5 ập vào kiểm tra nhà hang Happy số 139 Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5).

img

Ập vào kiểm tra nhà hàng Happy, cảnh sát phát hiện gần 100 đôi nam nữ đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc

Tại thời điểm kiểm tra nhiều cô gái ăn mặc hở hang, thanh niên không mặc áo, xăm trổ đầy mình đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai trong các phòng karaoke hốt hoảng tháo chạy nhưng bị cảnh sát chốt chặn.

Tại 8 phòng karaoke cảnh sát phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Có gần 100 nam thanh, nữ tú có mặt trong nhà hàng được yêu cầu đi xét nghiệm ma túy để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tiết lộ mới về việc bé trai bị bỏ rơi được nữ cảnh sát cho bú

Trước khi rời khỏi nhà nghỉ bỏ lại bé trai, người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé đã trò chuyện với chủ nhà nghỉ.