Dân Việt

Người hiến máu gần 90 lần kể chuyện cứu người

Công Tâm 04/08/2018 08:30 GMT+7
Không chỉ thường xuyên tham gia hiến những giọt máu quý hiếm cho các gia đình khó khăn các trường hợp khẩn cấp, chị Trần Thị Mai còn tham gia đăng ký hiến tạng và những bộ phận của mình.

img

Những giọt máu của chị không những cứu cho gia đình mà còn cứu cả những đứa cháu đang nguy kịch. (Ảnh: P.V)

Nhắc đến chị Trần Thị Mai (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) nhiều người hết sức ngỡ ngàng về những thành tích ấn tượng trong việc tình nguyện hiến máu. Nhờ những giọt máu quý hiếm này mà chị đã cứu sống hàng chục người, những hy sinh thầm lặng của chị đã được cộng đồng ủng hộ.

Tính đến cuối tháng 6.2018 chị có 91 lần hiến máu và tiểu cầu. Trong đó, có 88 lần hiến máu tình nguyện, 2 lần hiến tiểu cầu và một lần hiến máu khẩn cấp. Cho đến thời điểm này, chị là người giữ “kỷ lục” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về số lần hiến máu nhân đạo.

Chị Mai kể: “Năm 2000, tôi đang chăm sóc người thân đang nằm tại Bệnh viện đa khoa của khu vực TP. Cam Ranh. Thật tình cờ, tôi nhìn thấy một cụ già tử vong do mất khá nhiều máu. Sau lần đó khi trở về nhà, tôi rất trăn trở nhiều đêm ngủ không được”. Từ đây, chị bắt đầu đi đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo.

img

Chị Mai đã đăng ký hiến xác và những bộ phận của mình. (Ảnh: P.V)

Ý tưởng hiến máu của chị lần đầu đã gặp phải sự phản đối của mẹ. Bà khuyên nên từ bỏ bởi hết sức lo lắng cho sức khỏe của con gái. Lần đó, chị phải âm thầm trốn chồng đi hiến máu tình nguyện. Cảm giác lần đầu hiến máu run sợ lắm: Sợ mình bị bệnh nên không thể hiến máu, sợ sức khỏe bị giảm sút không thể làm việc… Nhưng nghĩ tới việc những giọt máu của mình có thể cứu được nhiều mạng người nên chị đã vượt qua những nỗi lo âu, sợ hãi trên.

Chỉ sau lần hiến máu đầu tiên, thấy sức khỏe bình thường, chị tiếp tục đăng ký hiến lần thứ hai, ba, tư,... cho đến ngày hôm nay. Lượng máu chị hiến cũng ngày càng tăng. Nếu như trước đây chỉ có 200ml/lần, từ sau năm 2010 chị hiến 250ml/lần, thậm chí cao điểm 450ml/lần. Những năm khan hiếm máu, chị cũng tình nguyện đi hiến từ 6- 8 lần.

Chị Mai đang quản lý 60 người có nhóm máu O, 20 người có nhóm máu B, 22 người có nhóm máu A và 19 người có nhóm máu AB. "Bất cứ khi nào cần máu, các bạn cứ gọi cho tôi không kể ngày đêm, không kể mưa gió, bão bùng…Tôi và các bạn trong nhóm sẽ sẳn sàng hỗ trợ kịp thời nhất", chị Mai cho biết.

Thấy sức khỏe của chị khá ổn định nên gia đình không còn phản đối gay gắt chuyện chị đi hiến máu nữa. Cách đây 4 năm, chị đã trực tiếp hiến máu cho mẹ đẻ và năm 2012 chị trực tiếp tham gia hiến máu gấp cứu em Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú cùng địa phương), bị tim bẩm sinh, cần mổ gấp.

Chị nhớ lại, lần đó rất khẩn cấp, nếu không có đủ lượng máu thì bé Trang khó qua khỏi. Trong khi đó gia đình của bé hoàn cảnh rất khó khăn. Còn giờ đây, sức khỏe bé Trang đã tốt hơn và Trang cũng đã lập gia đình, sống rất hạnh phúc.

Chị Mai chia sẻ bí quyết: Chị không ăn kiêng, thường xuyên uống nước nhiều, ăn uống điều độ, ăn nhiều loại trái cây, rau củ quả và quan trọng phải tập thể dục hàng ngày. Hơn nữa, khẩu phần ăn của chị cũng hạn chế những chất tinh bột, chất béo, chất ngọt.

Không chỉ hiến máu tình nguyện, với vai trò là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Cam Nghĩa. Hơn 5 năm qua, chị Mai đã vận động nhiều người dân địa phương hiến máu tình nguyện, mỗi năm thu được từ 75-90 đơn vị máu, 5-10 đơn vị tiểu cầu.

Trước năm 2002, số lượng máu hiến của địa phương chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhờ sự vận động của chị Mai, số lượng người đi hiến máu tình nguyện đã tăng lên đáng kể.

Ông Lê Văn Hoa – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: "Chị Mai là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh, hội đang nhân rộng những cá nhân này, khuyến khích mọi người học tập".

Chị Trần Thị Mai đã được Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng bằng khen về những thành tích tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện.