Tại trụ sở Đội 1, nam thanh niên cho biết bản thân đang buồn phiền vì người yêu đã qua đời vì tai nạn, quá nhớ người yêu nên đã quyết định nhảy cầu Chương Dương tự vẫn.
Đại diện Đội 1 phòng CSGT cho biết, thời điểm tổ công tác tiếp cận, nam thanh niên này liên tục khóc lóc nói nhớ người yêu và đòi nhảy cầu tự vẫn. Khi được đưa về trụ sở đơn vị, người này tiếp tục khóc, đòi uống thuốc an thần trong tình trạng nồng nặc hơi men, có thể đã uống rượu trước đó.
Sau khi được tổ công tác khuyên bảo, nam thanh niên đã bớt kích động hơn. Đội 1 phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã liên hệ với người nhà anh này đến đón về trong buổi chiều cùng ngày.
Thi thể nữ sinh nhảy cầu ở Hà Giang vừa được tìm thấy tại nơi cách hiện trường 3km.