dd/mm/yyyy

Vụ bé trai 15 tháng tuổi bị xe bán tải tông tử vong: Xót xa lời kể của ông nội

Ngồi lặng lẽ bên ngoài nhà xác bệnh viện, ông C.- ông nội cháu Nguyễn Mạnh Nam A (cháu bé bị xe bán tải tông tử vong- PV) gào khóc thảm thiết, liên tục kêu tên người cháu.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 19/5 tại ngã tư Kim Ngưu - Tam Trinh - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã khiến cháu bé Nguyễn Mạnh Nam A (SN 2019) tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến nhiều người đi đường không khỏi đau xót.

Sau vụ tai nạn, thi thể của cháu bé tội nghiệp đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn để khám nghiệm pháp y. Nhiều người thân của cháu bé tập trung về đây để lo hậu sự cho A.

Vụ bé trai 15 tháng tuổi bị xe bán tải tông tử vong: Xót xa lời kể của ông nội - Ảnh 1.

Ông C.- ông nội cháu A khóc vật vã. Ông không tin được rằng cháu nội của mình đã ra đi mãi mãi

Xót xa trước tai nạn thương tâm của cháu A, nhiều người thân của cháu đã không cầm được nước mắt. Nhiều người thân cầm di ảnh bé Nam A. gào khóc bên ngoài.

Ngồi lặng lẽ bên ngoài nhà xác bệnh viện, ông Nguyễn Văn C. (ông nội bé Nam A.) liên tục gào khóc thảm thiết. Ông C. liên tục gọi tên cháu trai trong tuyệt vọng: "Nam A. ơi về với ông đi con, về chơi với ông đi… Mới đó mà sao cháu lại bỏ ông đi thế này…".

Ông C., vào chiều 18/5, ông trẻ của cháu Nam A là ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở bé trai này đi chơi, còn ông C. ở nhà nấu cháo cho cháu. Thế nhưng chỉ sau đó ít phút, ông C. cùng người thân nhận tin dữ cháu trai gặp nạn qua đời. Nghe tin, ông C. cùng bố mẹ cháu bé vội vã chạy ra hiện trường. Ai nấy đều gào khóc thảm thiết.

Vụ bé trai 15 tháng tuổi bị xe bán tải tông tử vong: Xót xa lời kể của ông nội - Ảnh 2.

Người thân cháu A xót xa trước cái chết của Nam A

"Bố mẹ cháu lấy nhau mấy năm đi cầu mãi mới có con. Từ khi sinh ra tới giờ, lúc nào cháu cũng quấn và chơi với ông. Ấy vậy mà giờ ông không được nhìn thấy cháu nữa. Cháu ơi cháu về đi", ông C. nghẹn ngào. Người ông này cầm tấm ảnh chụp cháu trai lúc 1 tháng tuổi được đeo trên cổ, nước mắt không ngừng rơi.

Theo người thân, cháu Nam A mới được 15 tháng tuổi, đang tập đi và tập nói. Phải chịu nỗi đau mất con bố mẹ bé Nam A không nói nên lời, liên tục bật khóc tại nhà tang lễ. Trong chiều nay, người thân sẽ đưa thi thể cháu bé tội nghiệp về Nghĩa trang Văn Điển hoả táng sau đó đưa về chôn cất theo phong tục địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân nam tài xế xảy ra va chạm khiến bé trai tử vong cũng đã đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe đạp điện chở bé Nguyễn Mạnh Nam A (SN 2019) lưu thông theo hướng Minh Khai đi cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với chiếc ô tô bán tải đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người ngã ra đường, không may cháu bé văng vào gầm ô tô và bị chiếc xe này cán phải dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế chiếc xe bán tải là La Hoàng Lâm (SN 1995, ở Sơn Động, Bắc Giang) đã đến công an phường Mai Động trình báo sự việc còn chiếc ô tô hiện đang bị cơ quan công an giữ lại.

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, người thân gào khóc thảm thiết tại hiện trường. Do bị thương ông Tiến được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thành Nam