Thứ tư, 22/05/2013 20:43
08/03/2013 | 08:58

Xe khách đâm nhau thảm khốc, 11 người chết, 49 bị thương

Dân Việt - Sáng 8.3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 8.3 tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh đã làm 11 người chết, ít nhất 49 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0h40 ngày 8.3 tại km 1497 +150, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh giữa ô tô chở khách ghế ngồi 76 M-1154 (tài xế Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, trú Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi điều khiển) chạy hướng Bắc- Nam và xe khách giường nằm 77B 00369 (chưa biết danh tính tài xế).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh do Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp

Vụ tai nạn kinh hoàng đã làm chết 9 người tại hiện trường và 2 người chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Cam Ranh và Cam Lâm.

Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động thêm lực lượng từ phòng Cảnh sát giao thông và trạm tuần tra kiểm soát Ninh Hòa để tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, xử lý tránh ùn tắc giao thông. Đến 3 giờ sáng, giải phóng xong hiện trường không để ùn tắc trên Quốc lộ 1A.

Thiếu tá Nguyễn Phước Danh, Đội trưởng đội tuyên truyền giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết: Chưa xác định nguyên nhân vụ tai nạn, hiện đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Cam Ranh điều tra làm rõ. Đã có 11 người chết.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viên TP.Cam Ranh và bệnh viện huyện Cam Lâm.

Theo thông tin ban đầu tại Bệnh viện thành phố Cam Ranh đang cấp cứu tổng cộng 49 nạn nhân của vụ tai nạn này. Được biết, một số nạn nhân cũng đã được chuyển về Bệnh viện huyện Cam Lâm.

Ý kiến bạn đọc (3)
  • Buồn quá,tai nạn khủng khiếp!

    Xin chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân. Tôi thấy rằng các vụ tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra vào ban đêm. Không biết có phải do lái xe buồn ngủ, mệt, hay chủ quan.

    Làm sao để hạn chế được tai nạn giao thông, vấn nạn này xem ra quá khó.

    (Ngoc Ha)
  • chỉ tại cấp bằng lái xe cho những người không có lương tâm.
    coi tính mạng con ngưòi không ra gì. mất tiền đi xe vẫn bị chết oan, thật đáng thương

    (trung kien)
  • Ôi kinh khủng quá, lại tại nạ thảm khốc nữa rồi. Từ trước tới giờ tôi vẫn chứ nghĩ là đi xe giường nằm sẽ an toàn hơn là xe ngồi nhưng giờ thì cũng xin vái các xế. Chỉ cần một tích tắc bất cẩn thôi tính mạng của 11 con người đã bị cướp đi, còn 49 người phải đi cấp cứu. Các nhà xe thì liên tục tự ý tăng giá xe trong khi đó thì trách nhiệm đối với tính mạng của mỗi con người thì có bao giờ biết quý trọng. Mà cũng thật lạ, hầu hết các vụ tai nạn thảm khốc chết nhiều người đều xảy ra trên các đoạn đường quốc lộ. Khi thì vì con trâu, con bò ngang qua đường, khi thì vì phóng nhanh vượt ẩu, khi thì vì lái xe buồn ngủ. Khách quan có, chủ quan cũng có. Nhưng nhìn chung là do sự yếu thức của các nhà xe thích "ẩu". Cầu cho hương hồn của 11 con người kia sẽ được sớm siêu thoát. Nam mô a di đà phật.

    (An An)
  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất